Trước khi cưới, mỗi khi nghe ai đó ca thán về mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, tôi luôn nghĩ điều đó rất vớ vẩn, chỉ cần bản thân sống tử tế thì chẳng mẹ chồng nào ghét bỏ được.
Nhưng đúng là phải ở trong cuộc mới nhận ra ‘cây muốn lặng mà gió chẳng đừng’ là có thật. Dâu tốt nhưng mẹ chồng không tử tế thì mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Mẹ chồng tôi là người chặt chẽ, chi li trong từng khoản. Chính vì thế, ngay khi mới về tôi đã đánh tiếng với bà muốn ăn riêng cho thoải mái thì mẹ chồng bảo:
‘Nhà có 4 người ăn riêng thế còn ra thể thống gì. Con đi làm suốt ngày tối mịt mới về thời gian đâu mà cơm nước, cứ đưa tiền cho mẹ, thích ăn gì bảo để mẹ nấu cho đảm bảo’.
Thế là mỗi tháng, tôi đành bấm bụng đóng 9 triệu tiền ăn cho bà. Cứ nghĩ đồng tiền đi trước là tiền khôn, đưa nhiều thì 2 vợ chồng sẽ được ăn ngon. Nào ngờ, suốt 3 ngày liền, mẹ chồng cho cả nhà ăn toàn cơm cà muối với trứng, thi thoảng đổi thì cũng là đậu phụ với tí tôm ươn.
Tôi phản ứng lại thì mẹ chồng chép miệng: ‘Muốn ngon nữa thì đưa thêm’. Mọi người bảo 2 vợ chồng đưa 9 triệu/tháng còn là ít sao mà bà đòi thêm.
Cuối cùng, không chịu được nữa, tôi đành về sớm mua thêm thức ăn để thay đổi. Việc ăn uống thì thế, sinh hoạt trong gia đình cũng ngang trái chẳng kém. Ai đời, mẹ chồng quy định mức tắm rửa chỉ được hết đúng 1 chậu nước.
Quần áo gom cả tuần giặt 1 mẻ cho ‘đỡ tốn’, điều hòa bật 3 tiếng phải tắt đi ngay. Thực sự mới chỉ về làm dâu được nửa năm nhưng tôi cảm thấy ngột ngạt kinh khủng. Bàn với chồng ra ở riêng nhưng anh cứ lần lữa vì sợ mẹ ‘dỗi’.
Đỉnh điểm của sự keo kiệt ấy là cái xong có lẽ bằng tuổi chồng tôi đã long cả quai cầm mà mẹ chồng vẫn cố giữ lại. Tôi ngứa mắt nên đã đưa 2 triệu cho bà sắm đồ mới nhưng 2 tháng trôi qua xong nồi vẫn chẳng thấy đâu.
Hỏi đến thì bà than thở nào ma chay cưới hỏi lắm quá nên dùng lạm tiền tôi đưa. Càng nghĩ càng bực, tôi bèn nghĩ ra 1 kế trả đũa cho sự chi li của mẹ chồng. Hôm đấy, tôi ngon ngọt nói muốn vay bà 10 triệu đầu tư, hứa trả lãi 40%.
Thấy 1 tháng mà lãi đến mấy triệu, bà đồng ý liền. Ngay ngày hôm sau, tôi cho người ship luôn nồi mới đến nhà. Chồng hớn hở tưởng mẹ cuối cùng cũng chịu thay đổi thì tôi bảo:
‘Em mua đấy chứ mẹ bận không có thời gian. Hôm trước mẹ có gửi ít tiền nên em tiện mua luôn. Với cả số tiền thừa cũng đặt luôn thức ăn cho cả tháng để mẹ khỏi phải lóc cóc đi chợ. Chắc là chiều nay người ra rao tới”.
Mẹ chồng nghe tôi nói thế liền sửng sốt: ‘Con mua đồ ăn hết 10 triệu, sao hoang thế’. Tôi tươi cười: “Đằng nào nhà mình chả ăn, có đi đâu mà thiệt. Mẹ lại đỡ công ra chợ”.
Đúng chiều đó, người ta giao thức ăn với hoa quả tới, mẹ chồng hậm hực ra nhận. Tủ lạnh nhà chứa không hết. Thế là cả tháng đó nhà tôi được ăn ngon.
Hết tháng, tôi cười phớ lớ bảo bà: ‘Tiền đi chợ tháng này hết rồi. Con lấy luôn 9 triệu để mua đồ ăn luôn nhé. Mẹ không phải đi cho mệt’. Thế là mẹ chồng chỉ tay quát:
‘Này, chị một vừa hai phải thôi. Nhà này ăn cả tháng đâu hết từng đó tiền’.
Nghe vậy, tôi cười bảo: ‘Thế sao trước mẹ kêu bọn con đóng không đủ tiền ăn. Tháng trước con mua bao đồ ngon mà vẫn còn dư kia kìa. Giờ con mang bầu cần ăn đủ chất. Mẹ mà cứ cho ăn cà với trứng như trước thì bọn con xin phép ra ở riêng”.
Mẹ chồng nghe tôi nói thế cũng cứng họng. Tôi định tháng này sẽ không đóng tiền sinh hoạt nữa mà chủ động đi mua luôn. Mọi người thấy thế có được không?
Ảnh minh họa. Nguồn Internet