Vợ chồng tôi chỉ có 2 con. Con gái đầu đã lấy chồng cách đây 3 năm. Con trai thứ 2 thì mới cưới vợ được hơn 1 năm nay. Hiện do nhà neo người nên các con vẫn đang sống chung với vợ chồng tôi. Mang tiếng sống chung nhà nhưng mẹ chồng con dâu khá hòa hợp, chưa bao giờ to tiếng hay xích mích với nhau.
Ngay khi có con rể, con dâu, chồng tôi đã bảo vợ:
“Là người 1 nhà phải yêu thương nhau, có điều gì không nên không phải phải góp ý thẳng cho tụi nó biết”.
Ảnh minh họa internet
Thống nhất như vậy nên tôi luôn sống đúng theo phương châm đã đề ra. Cũng may, con dâu tôi rất chăm chỉ, ngoan ngoãn và đặc biệt rất biết sống. Ngay khi mới về nhà chồng, thấy chúng tôi cởi mở, con dâu cũng mở lòng chuyện trò. Dần dần, giữa mẹ chồng con dâu nhà tôi không còn có khoảng cách. Bất cứ chuyện gì dù to nhỏ, con đều kể tôi nghe.
Từ ngày có con dâu về nhà, tôi như có thêm đứa con gái thứ 2. Chính vợ chồng nó bảo:
“Mai này dù có cháu con cũng sẽ không bao giờ ra riêng đâu, ở chung với bố mẹ sướng hơn, chẳng phải làm gì mà toàn được bố mẹ hầu”.
Thậm chí con dâu về ngoại chơi vài ngày, cứ tối đến lại gọi điện buôn chuyện hàng tiếng với mẹ chồng. Rồi mỗi lần về, nó mang bao nhiêu là đồ ăn ngon trên miền núi quê ngoại về cho tôi.
Khi cuộc sống đang bình yên như vậy thì mấy tháng trước bà thông gia đột ngột qua đời vì bị đột quỵ. Hôm thông gia mất, vợ chồng tôi cũng về quê 2 ngày thăm hỏi, phúng viếng và đưa tang. Đám tang chu toàn xong thì chúng tôi mới về thành phố. Còn con dâu, con trai ở lại đến mấy ngày sau.
Lúc con trở về nhà sau đám tang, biết dâu buồn nên tôi thường xuyên động viên, đưa đi ăn vặt cho sớm khuây khỏa. Rồi con tâm sự, tuy ở nhà vẫn có anh trai nhưng vì bố mất sớm, giờ mẹ cũng ra đi nên con rất muốn được mang di ảnh bố mẹ về thờ.
Nhưng con cũng biết, con dâu không được thờ cúng bố mẹ đẻ tại nhà chồng nên không mở lời được. Con bảo sẽ cố gắng tiết kiệm để mua nhà riêng mai này có chỗ thờ bố mẹ đẻ.
Nghe con dâu chia sẻ vậy, tôi thật sự hiểu nỗi lòng của nó. Tối ấy, tôi đưa cho dâu sổ tiết kiệm 2 tỷ dưỡng già của vợ chồng bảo:
“Nếu con đã muốn thờ phụng ông bà thông gia như vậy thì cứ cầm số tiền này mua chung cư để ra riêng thì có thể thoải mái thờ bố mẹ đẻ”.
Thấy bố mẹ chồng như vậy, con dâu tôi giãy nảy:
“Con biết số tiền này bố mẹ để dưỡng già, sao con dám cầm mua nhà riêng chứ”.
Tôi ân cần bảo:
“Tiền của bố mẹ cũng như của các con, mai này có các con báo hiếu bố mẹ sau. Cứ cầm lấy lo việc trước cho tròn đạo làm con”.
Con dâu tôi chỉ biết nức nở khóc vì cảm động. Nhìn nó mà tôi đau lòng. Tôi rất muốn cho con mang tro cốt về đây thờ cúng nhưng tôi biết thể nào các bác trong họ nhà chồng cũng phản đối bởi vì họ luôn bảo 1 nhà không thờ 2 họ. Vì thế, cứ để dâu mua nhà thờ cúng thông gia cho riêng rẽ 2 bên nội ngoại vừa đỡ điều tiếng vừa tôn trọng và giữ được sự duy tâm mọi người nhỉ?
Ảnh minh họa internet