Nhà tôi vừa lên nhà gái ăn hỏi cho con trai được hai ngày, tức quá không nói chuyện cưới xin gì nữa hết. Giờ nhà đó có cho không con gái về đây tôi cũng chẳng thèm nói gì một đám cưới đàng hoàng.

Con trai tôi năm nay 27 tuổi. Vợ chồng tôi nuôi con ăn học đàng hoàng, ra trường xin cho công việc tốt, lương tháng chục triệu. Nó yêu con bé kia được 1 năm nay. Lúc con dẫn bạn gái về nhà chơi tôi cũng không phản đối vì trông con bé cũng khá xinh, có vẻ ngoan ngoãn, dễ bảo.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Con bé làm giáo viên mầm non nhưng chỉ dạy trường tư thôi, lương thấp, công việc bấp bênh không ổn định. Thấy vậy tôi cũng không thích mấy nhưng con trai nó cứ đâm đầu vào yêu thì biết làm thế nào.

Cách đây 1 tháng tụi nó dẫn nhau về nhà xin cưới, tôi nhìn mặt con bé hốc hác, xanh rớt biết ngay là có bầu trước rồi.

“2 đứa ăn cơm trước kẻng à mà đòi cưới gấp thế?”

Con bé kia cứ cúi gằm mặt chả nói năng gì, con trai tôi thì bảo:

“Vâng mẹ ạ, Linh có bầu 2 tháng rồi”.

Tôi nghe bực lắm nhưng nghĩ đằng nào cũng là cháu mình, chúng nó đã như vậy rồi thì cưới cho xong chuyện.

Vợ chồng tôi cũng hẹn chỗ đằng gái ngày lên dạm ngõ, ăn hỏi luôn một thể. Cứ tưởng thông gia thế nào, rặt một nhà tham lam. Con gái bầu trước thì phải biết điều nhưng bên họ làm cao lắm, lúc thách cưới còn đòi tận 50 triệu tiền mặt.

Tôi vừa nghe xong đã thấy bực mình nói luôn:

“Khiếp ông bà bán con hay sao mà đòi những 50 triệu vậy?”

Bà thông gia cũng chẳng vừa:

“Ở đây ai gả con gái cũng xin từng đó cả, gọi là công sinh thành nuôi nấng”.  

“Nhưng con gái nhà ông bà chửa ễnh bụng ra rồi. Tôi cho con trai sang rước đã là may lắm, còn đòi tận 50 triệu thì tôi chịu”.

“Thời này là thời nào rồi mà bà còn chê chửa trước với chửa sau. Con gái tôi bầu được cũng là phúc rồi, chứ có đứa về tịt lại phải bỏ cả đống tiền ra mà đi chữa kia kìa”.

Bà thông gia nói kiểu cùn rồi cuối cùng vẫn chốt giá 50 triệu không bớt đồng nào. Tôi bực mình bảo:

“Vậy thì bà cứ giữ con gái ở nhà đi, đừng cho nó lấy chồng nữa. Nhà tôi không cưới xin gì hết cho bà tự nuôi cháu nhé!”

Nhà trai đứng dậy về luôn. Có đứa con gái chửa trước chưa đẹp mặt hay sao mà vẫn còn làm cao. Khi nào nhà bên đó xuống nước, cho không con gái về đây có khi tôi còn chấp nhận, chứ cứ kiểu làm giá vậy thì thôi, giữ cháu đấy mà nuôi, chả cưới xin gì nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet