Khi chưa có con dâu thì mong ngóng nhà có thêm người. Nhưng khi có con dâu về rồi thì tôi chán nản thấy rõ mọi người ạ.
Tôi cưới vợ cho con trai được hơn 1 năm nay. Do nhà neo người lại rộng rãi nên sau đám cưới, vợ chồng chúng nó vẫn ở chung với vợ chồng tôi. Hàng ngày tôi với chồng và 2 con vẫn đi làm đến tối mới về nhà nấu nướng, cùng ăn tối với nhau. Còn bữa sáng thì mạnh ai người nấy lo, thông thường chỉ có 2 vợ chồng già tự nấu ăn sáng tại gia, còn 2 đứa thì ăn bên ngoài rồi đi làm luôn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Con dâu tôi năm nay đã 28 tuổi cũng người thành phố. Thế nhưng chắc là do mẹ mất sớm nên không có ai dạy bảo đến nơi đến chốn vì thế nó rất cứng đầu, ương ngạnh. Với bố mẹ chồng, nó cũng chẳng nể nang gì cả, nghĩ gì nói thế khiến nhiều lần tôi rất bực. Hơn nữa, cách ăn ở của con với mọi người xung quanh cũng không mấy gần gũi, thân tình.
Về làm dâu nhà chồng đã hơn 1 năm nhưng phần vì bận đi làm cả ngày, phần vì lười đi chơi anh em họ hàng nên thành ra con dâu tôi chẳng biết ai với ai. Cứ khi nhà có việc, các anh chị em nhà bác, nhà các cô chú đến là con dâu tôi chào nhầm lia lịa. Đến nỗi ai cũng thấy đỏ mặt, chỉ có nó là trơ mặt.
Tranh thủ khi nhà có việc được hội ngộ nhiều người trong họ hàng gần nhưng con dâu tôi cũng không tận dụng mà nói chuyện với mọi người. Chào hỏi xong là coi như xong nghĩa vụ, nhắc nó gần gũi mọi người thì con bảo ngại???
Đến khi nó có bầu rồi đẻ. Đáng ra có thể đẻ được bình thường nhưng lại nó cứ sợ đau nên nằng nặc đòi mổ. Tôi gàn thế nào cũng không chịu nghe, còn nghĩ mẹ chồng tiếc tiền mới bắt con sinh thường.
Khi chăm con, nó cũng chẳng chăm chút sát sao toàn đùn cho mẹ chồng bế ẵm. Tất cả mọi việc liên quan đến bỉm sữa, đồ ăn trong ngày, nó chẳng bao giờ quan tâm mà coi đó là bổn phận và trách nhiệm của bà nội.
Mang tiếng ở chung, lo từ A-Z cho 2 vợ chồng nó mà mỗi tháng con dâu chỉ đưa cho tôi được 8 triệu đồng trong khi riêng lương của nó đã 20 triệu. Con trai tôi mức lương cũng phải từng đó, chẳng hiểu vợ chồng nó tích cóp làm gì mà không đưa hết tiền cho tôi giữ hộ?
Nhà ngoại cách 8 cây mà nhiều lúc con dâu ôm con về chơi nhưng láo toét không xin phép bố mẹ chồng. Điều này tôi không chấp nhận được. Tôi nghĩ việc xin phép đưa cháu về ngoại là cách thể hiện sự tôn trọng của con dâu với chúng tôi. Đây chỉ là sự tôn trọng người lớn mà nó cũng không làm được hoặc là cố tình làm cho có lệ. Thử hỏi như vậy, tôi quý mến con dâu làm sao được?
Trước con trai tôi không thế đâu. Khi chưa có vợ nó đi làm chính hay làm thêm ở đâu toàn chuyển vào tài khoản của mẹ ngay. Từ ngày có gia đình, chẳng hiểu nó nịnh nọt chồng kiểu gì mà đưa ngay thẻ ATM cho vợ giữ. Con dâu thì ky do nhất quả đất rồi nên mỗi tháng chỉ đưa 8 triệu cho mẹ chồng.
Suốt 1 năm qua tình trạng này cứ tái diễn ở nhà tôi. Vì đã đưa tiền cho nên sữa hết, tã bỉm hết, con dâu toàn đặt ship về nhà và ghi chú mẹ chồng lấy và thanh toán. Nhiều lúc tôi ý kiến thì con trai, con dâu đều cười nhạt đáp:
“Không ỷ lại vào ông bà thì ỷ lại vào ai chứ, nhà con chính sách ở nhà của ông bà, con cháu của bà thì bà đi mà lo”.
Khi nghe câu chuyện này nhiều người không tin nhưng kỳ thực có con dâu như vậy tôi ngán ngẩm quá. Giờ không chăm cháu cũng dở mà chăm cũng chán. Đã nhắc nhiều mà con dâu không thay đổi được. Hay là con dâu tôi chẳng yêu thương gì chồng và nhà chồng?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết