Tôi mới về nhà chồng làm dâu được đúng 1 tuần nay. Một tuần ở nhà chồng, có thể nói thứ gì cũng bỡ ngỡ, tôi đang tập làm quen với đồ dùng của nhà anh. Tất cả mọi thứ thật khác biệt với ở bên nhà tôi. Nhưng nhờ sự chỉ bảo của bố mẹ chồng, của chồng mà tôi cũng dần dần thích nghi được. 

Chỉ có điều, về làm dâu nhà người ta rồi, tôi nhớ nhà và nhớ bố mẹ đẻ lắm. Nhưng nhà tôi cách đây cả 200km nên dù vẫn còn ngày phép, tôi không thể về thăm. Hơn nữa, lúc nhớ quá thì tôi gọi điện cho bố mẹ và các em để buôn chuyện. Họ cũng bảo từ ngày tôi lấy chồng xong, nhà cửa vắng vẻ, hiu quạnh hẳn đi vì không có tiếng tôi cười nói, vào ra mỗi ngày.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố mẹ đẻ tôi đều làm kinh doanh vật liệu xây dựng nhỏ ở tại nhà. Vì thế, nhà tôi cũng có của ăn của để. Khi tôi lấy chồng, ngoài chiếc xe máy SH, bố mẹ còn cho tôi gần 100 triệu tiền mua vòng vàng nhẫn cưới, ông bà cũng cho hết tiền mừng cưới. Tổng tiền mặt tôi có khi mang về nhà chồng là 300 triệu.

Với số tiền hồi môn đó, bố mẹ tôi bảo giữ cẩn thận để làm vốn. Sau khi lấy chồng ngoài đi làm, muốn kinh doanh nhỏ gì thì kinh doanh. Hoặc để dành sau này sinh đẻ có sẵn tiền. Nếu không tiêu đến thì đưa mẹ đẻ gửi tiết kiệm cho, khi nào cần thì rút.

Tôi cũng dự định khoảng 1 tuần nữa thì sẽ xin bố mẹ chồng cho 2 vợ chồng về lại mặt. Nhân tiện lúc ấy sẽ mang 300 triệu và tiền vàng về gửi mẹ đẻ giữ hộ để khi vợ chồng có việc cần lấy ra không ngại mà tiện lợi. Thế nhưng chưa kịp mang về gửi mẹ đẻ, mới ở nhà chồng 1 tuần mà số tiền trên đã bị vay hết sạch.

Cưới được 3 ngày thì chị chồng tôi sang hỏi vay 150 triệu sửa nhà. Sau đó cô em chồng mượn 100 triệu để nhập thêm mỹ phẩm hàng hiệu về bán. Còn mới hôm qua, bác chồng đến chơi nhà cũng hỏi vay nốt 50 triệu còn lại cho con trai về khởi nghiệp nuôi tôm cá, cua trong ao nhà. Thế là 300 triệu hồi môn của tôi bay hết sạch.

Thực lòng tôi cũng hơi choáng và không muốn cho mọi người vay mượn. Nhưng tôi sợ là dâu mới mà lại không sẵn sàng giúp người thân khi khó khăn sẽ bị đánh giá không tốt. Vì thế, tôi đành phải cho vay mà chưa hẹn ngày lấy về. Có lẽ vì tốt bụng thế nên người trong nhà ai cũng thương quý tôi lắm.

Hơn nữa tôi cũng nghĩ, giúp gì được cho người khác thì giúp thôi. Chị em nhà chồng có khó khăn mới vay mượn. Họ bảo chỉ vay nóng 1 vài tháng là sẽ trả lại ngay. Người trong nhà thì yên tâm quá rồi phải không các mom?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết