Lần đầu tiên tôi lên một diễn đàn có đông đảo các chị em để kể về hoàn cảnh gia đình nhà mình. Không biết câu chuyện của tôi có nhận được sự cảm thông hay lại nhận được gạch đá đủ để xây nhà cho mình. Nhưng đây là câu chuyện thực xảy ra ở nhà tôi mấy năm nay rồi các chị em ạ.
Tôi năm nay 57 tuổi còn con dâu tôi mới 32 tuổi. Con dâu về làm dâu nhà tôi đã ngót nghét 7 năm nay. 7 năm ở nhà chồng, tôi luôn tạo điều kiện cho con dâu hết mực và coi con như con gái. Tôi cũng cùng ông nhà quan tâm, hỗ trợ chăm cháu nhỏ cho các con yên tâm đi làm.
Nói về nhà tôi thì vợ chồng tôi có duy nhất 1 cậu con trai. Con trai tôi là kỹ sư mỏ và rất ngoan hiền. Con cũng rất yêu thương bố mẹ và yêu thương vợ con mình. Nói chung con là con người của gia đình. Vì nhà có 1 con neo người nên lúc nào tôi cũng đối đãi với con đâu tử tế để sau này còn nương tựa các con khi về già.
Con dâu tôi là một phụ nữ cũng khá ngoan ngoãn, biết điều. Chỉ phải cái tội con không biết chi tiêu và hay tiêu hoang vào mỹ phẩm quần áo. Lương của con chỉ được khoảng 12 triệu/tháng thôi nhưng tháng nào con cũng phải mua mỹ phẩm, son phấn hay quần áo, giày dép.
Mà mua loại rởm con không thích, đã mua phải mua loại tiền triệu trở lên để dùng. Vì thế con trai tôi lương 25 triệu, mỗi tháng đưa cho mẹ 10 triệu chi tiêu ăn uống, điện nước. Còn lại vợ chồng con tích cóp. Song vì con dâu tiêu hoang nên cũng chẳng để ra được bao nhiêu.
Mọi chuyện nếu cứ như vậy thì vẫn còn tốt biết bao. Đằng này 2 năm trước, con trai tôi trong 1 lần khám sức khỏe ở công ty thì phát hiện ra bản thân bị ung thư máu. Sau đó, do bệnh tình tiến triển quá nhanh mà con tôi phải đối mặt với giai đoạn cuối của ung thư máu. Vì phải vào viện nhiều lần nên sức khỏe con tôi giảm sút đáng kể. Con không thể đi làm được. Mọi gánh nặng viện phí dồn hết lên vai hai vợ chồng già nhà tôi và con dâu.
Từ khi con trai phát hiện bạo bệnh đến nay cũng đã 2 năm rồi. 2 năm qua, cuộc sống của gia đình tôi bị xáo trộn rất nhiều. Vợ chồng tôi chẳng còn thiết ăn, thiết ngủ, chỉ một mực lo cho con, chăm sóc con trai. Chỉ mong con trai khỏe mạnh mà ở lại với bố mẹ và vợ con lâu hơn nữa.
Nhưng còn con dâu tôi, hàng ngày con dâu tôi vẫn đi làm và chăm con. Song dù chồng bệnh tật vậy, con dâu vẫn giữ nguyên thói quen ăn diện khi đi làm hoặc ra ngoài. Chưa kể con vẫn phấn son lòe loẹt. Nhiều lần tôi có nhắc thì con dâu bảo, đi làm văn phòng là phải ăn mặc đẹp và đầu tóc, mặt mũi chỉn chu bằng cách trang điểm kỹ lưỡng. Không là bị sếp nhắc nhở liền.
Đáng chú ý hơn là con còn thỉnh thoảng rất hay tụ tập ăn uống cùng các nhóm bạn của mình cuối tuần. Lẽ dĩ nhiên, con đi sẽ mang cả cháu tôi đi cùng để trông. Hoặc một năm con vẫn đi du lịch với công ty, bạn bè 2-3 lần liền. Khiến cho nhiều lần tôi có cảm giác như chuyện con trai tôi bệnh tật chẳng là gì với con dâu.
Hôm qua tôi góp ý thẳng với con dâu là chồng mắc bạo bệnh nằm đó thì con cũng phải dành thời gian quan tâm và ăn mặc đơn giản cũng như ít đi chơi hơn. Thứ nhất để dành thời gian cho chồng nhiều hơn. Thứ 2 cứ ăn diện và đi chơi tung tẩy như vậy người ngoài nhìn vào sẽ cười cho.
Ngay lập tức con dâu bảo tôi nói thế không đúng. Hà cớ gì chồng ốm là vợ phải ăn mặc xấu đi hoặc không được đi chơi xả stress hay bù khú với bạn, đồng nghiệp? Chỉ cần con dâu vẫn chung thủy và chăm sóc chồng chu đáo là được.
Nghe con dâu nói vậy mà tôi cũng im đi cho xong chuyện. Nhưng sáng ra nhìn thấy con dâu mặc váy ngắn, tô son trát phấn đi làm mà tôi ngứa cả mắt. Tôi đang nghi ngờ, có lẽ nào con tôi nằm đó nên con dâu tôi có người đàn ông khác không? Tôi phải làm thế nào đây?