Em không hiểu quan điểm của các chị và chồng như thế nào. Nhưng riêng em, bên ngoại và bên nội đều giống nhau. Không bao giờ có chuyện phân biệt đối xử nhà nọ nhà kia. Chồng em thì khác, lúc nào lão cũng có câu cửa miệng:
“Nhà ngoại là thứ yếu, nhà chồng mới là quan trọng. Em là con dâu thì phải lo hết cho bố mẹ, gia đình anh. Còn anh trai em mới có nghĩa vụ chăm sóc ông bà ngoại”.
Nghe chối không mấy chị, thật lòng mỗi lần nghe chồng nói vậy là em ngứa hết cả tai. Đấy lão cũng có con gái, để xem sau này có to mồm vậy được không.
Lại quay sang nói về nhà em. Ông bà quanh năm đồng ruộng, không có lương hưu, làm sao mà hôm nay cho cháu 5 đồng, ngày mai cho cháu 10 đồng? Vậy mà chồng em suốt ngày so bì:
“Nhà có đứa cháu ngoại, thế mà bố mẹ em chẳng thương cháu tí nào. Đẻ ra thì cho được 500, đầy tháng cũng có mấy con gà”.
“Thế anh còn muốn gì nữa. Bố mẹ anh có lương nên cho cháu. Còn bố mẹ em khó khăn, không cho được là đúng thôi. Đáng ra mình phải cho bố mẹ mới đúng, anh không biết xấu hổ à”.
Chồng em không nói gì, nhưng chắc chắn là trong lòng cũng chẳng phục đâu, lão gia trưởng lắm. Hôm vừa rồi bọn em vừa cãi nhau to vì chuyện thế này.
Sinh nhật con, tròn một tuổi nhưng em không làm to, chỉ có hai bên gia đình thôi. Bố mẹ chồng em cho cháu nội một cái dây chuyền vàng. Chồng em thấy vậy xuýt xoa:
“Đấy, ông bà nội thương con chưa này. Qùa to thế cơ chứ”.
Em liếc mắt sang, thấy mẹ mình cũng đang cầm ví tiền. Nhưng bà cứ ngập ngừng mãi. Sau đó bố em huých tay:
“Kìa bà, cho cháu ít tiền mua sữa chứ”.
Thế là mẹ em rút ra 10 tờ 20k, tổng cả được 200k. Bà bảo:
“Đợt này bán rau ế ẩm, thôi thì ông bà cũng có chút gọi là cho cháu. Ông bà thì không có nhiều tiền như ông bà nội đâu, nhưng cứ nhận cho ông bà vui”.
Mẹ em vừa dứt lời thì chồng nửa đùa nửa thật nói:
“Thôi, bà cất đi, có từng này tiền bôi bác quá”.
Sau đó lão phá lên cười. Còn bố mẹ em thì ngượng thấy rõ ý. Đợi xong xuôi, em mới nói chuyện với chồng. Kết quả suýt nữa thì đánh nhau luôn các chị ạ. Khổ thân bố mẹ em, hết lòng vì con cháu nhưng con rể cứ tính toán thiệt hơn. Các chị ơi, em muốn thay đổi tính khí lão chồng quá, nhưng không biết làm thế nào. Các chị có cách nào hiến kế giúp em với ạ.