65 tuổi - ở cái tuổi đã lên chức bà nội bà ngoại, tôi vẫn phải chứng kiến nhiều vụ việc đau lòng quá. Hàng xóm xung quanh có nhà bố mẹ chưa chết, con cái đã tranh chấp tài sản, thậm chí không thèm nhìn mặt nhau chỉ vì vài mét đất lên giá. Tôi cứ nghĩ, nhà mình sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện chua chát như vậy nhưng rồi chính tôi lại bị con dâu lừa lọc ký giấy bán nhà và hắt hủi ra đường mọi người ạ.

Kể từ sau khi ông nhà mất gần chục năm nay thì tôi khóa cửa ngôi nhà cũ để sang ở với vợ chồng con trưởng. Vợ chồng nó và các cháu rất tốt với tôi. Con trai cũng có của ăn của để nên bảo mẹ không phải chia đất cát. Căn nhà hơn 100m2 đó mai sau cứ để làm nơi anh em nó thờ cúng. Tôi thấy con cũng biết nghĩ chu đáo vẹn toàn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tuy nhiên sau khi ở nhà con trưởng được 4 năm thì con dâu thứ cứ mời tôi sang. Thấy các con hiếu thảo và nhiệt tình nên tôi cũng khăn gói quần áo sang.

Nhà con trai thứ điều kiện kinh tế không tốt bằng nhà con trưởng nhưng các con cũng đối xử với tôi rất tử tế. Nhất là cô con dâu rất khéo ăn nói nên tôi thấy hợp ý lắm. Dâu thứ còn tâm lý hơn hẳn dâu trưởng khi thường xuyên mua quà vặt, mua quần áo đẹp cho tôi. Cứ lấy lương về, nó còn biếu tôi 500 ngàn đồng bảo bà cất tiêu thì tiêu. Nó hứa sau này sẽ phụng dưỡng và chăm sóc tôi lúc ốm đau bệnh tật.

Tôi cứ nhận tất cả những ân tình tốt đẹp ấy của con dâu thứ mà chẳng biết nó đối đãi tốt như vậy chẳng qua vì muốn nịnh tôi bán căn nhà cũ đã đóng cửa bấy lâu cho nó với giá thật rẻ. 

Bị những lời đường mật của con làm mờ mắt nên tôi dại dột đồng ý ký giấy bán nhà, bán đất cho con dâu. Ngoài ra còn cả 3 cây vàng phòng thân tôi cũng để cho nó cầm. Tất nhiên những việc này 2 mẹ con tôi cứ giấu vụng không ai biết. 

Thời gian trở lại đây, sau khi đã bào hết tiền và tài sản của mẹ chồng già, con dâu tôi mới lộ bộ mặt thật. Nó đối xử với chính chồng nó còn không ra gì nữa là với tôi. Mẹ con thường xuyên mâu thuẫn. Nhân 1 ngày chồng nó đi vắng, con dâu nịnh tôi lên xe nó chở sang nhà anh cả vì trong lúc vợ chồng cãi nhau, mẹ không nên ở lại đây.

Tưởng thật tôi lên xe đi cho khuất mắt, tiền mất thì cũng mất rồi. Thế nào mà nó chở tôi đến túp lều hoang xa lắm bỏ mặc tôi ở đó. Cũng may gặp được người tốt nên họ đưa tôi về nhà.

Hiện tôi đang ở nhà con trai trưởng. Các con tôi như phát điên lên khi biết dâu thứ vô lương tâm lừa lọc mẹ chồng ký giấy bán nhà giá rẻ. Giờ chúng đang sôi sục đi kiện trong khi con dâu tôi cứ vênh váo mặt lên, ra điều không ai làm gì được vì có giấy trắng mực đen.

Gần 70 tuổi đầu rồi mà tôi vẫn bị trẻ con lừa. Thật chua chát và đau lòng quá mọi người ạ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết