E đi kiểm tra tiểu đường tuần 31 thì phát hiện ra vì những tuần trước khám tư nên k để ý đến lúc biết thì các chỉ số đã cao ngất ròi
Mo= 7,5
M1= 13,6
M2=11,5
Hba1c : 6,2%
Thế là bs cho nhập viện theo dõi ti isullin luôn, mng cứ bảo đẻ xong thì hết nhưng e thấy cũng hên xui lắm, giờ kiêng khem và ngày nào cũng chích 4 lần thuốc. Ngày nào cũng đọc bao nhiêu thông tin đến sợ luôn nhưng chẳng thấy mấy ng chia sẻ sau khi đẻ xong như nào nên e càng lo, lo con chậm không được như ban bè, rồi lo con béo phì, lo mẹ sau khi sinh không khỏi bệnh được. Chị nào có kinh nghiệm thì xin chỉ cho em với. Em cảm ơn