Dù không mong muốn, nhưng thực tế có nhiều câu chuyện bi hài đã diễn ra trong phòng sinh, chỉ đến khi được bác sĩ và y tá đỡ đẻ bật mí chuyện này.
Khi các bà mẹ lâm bồn, họ luôn muốn mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, không bao giờ họ muốn xảy ra bất kì chuyện gì bất lợi hoặc gây muộn phiền. Tuy nhiên thực tế có rất nhiều câu chuyện bi hài đã diễn ra trong phòng sinh, chỉ đến khi chính các mẹ bật mí hoặc bác sĩ và y tá đỡ đẻ chia sẻ chuyện này!
Các bác sĩ và y tá đã chia sẻ trên trang Reddit những câu chuyện bi hài kịch xảy ra trong phòng sinh, mà chính họ đã chứng kiến. Một là chuyện hài hước, một ít trong số đó là đau buồn và không tránh khỏi những câu chuyện hết sức kinh dị!
Jmihelc2 đã viết: "Tôi là một sinh viên y khoa năm thứ ba. Hôm đó có một người phụ nữ mang thai đến bệnh viện nơi tôi thực tập để sinh con... bất ngờ chúng tôi nghe thấy một tiếng thét lớn, và chúng tôi chạy vào phòng của cô ấy. Y tá của cô ấy đã trở thành người đầu tiên nhìn thấy một em bé sơ sinh rơi tõm vào bồn vệ sinh với hai bàn chân lên giơ lên không trung”.
Cheechsfeist kể: "Có một em bé được sinh ra với làn da sẫm màu hơn so với làn da của ba và mẹ, và người chồng đã hoàn toàn điên loạn, ông ta la hét vào vợ và ném những thứ xung quanh trong phòng sinh. Làn da của bé đã tố cáo vợ ông ta không chung thủy".
Pearl đã chia sẻ một câu chuyện gia đình có phần hơi thô thiển nhưng khá hài hước: "Không phải là một y tá hay bác sĩ, nhưng mẹ tôi là người thân duy nhất có mặt khi em gái của tôi sinh con. Vì vậy, bà quyết định chụp một tấm hình lưu lại khoảnh khắc các nữ hộ sinh đang đỡ đẻ để gửi cho tôi và ba người anh em trai của tôi. Chuyện chẳng có vấn đề gì ghê trừ việc âm hộ của em gái tôi cũng được hiển thị rõ trong hình".
Nhưng có lẽ câu chuyện ấn tượng nhất là của Hottiemcgee, cô đã chia sẻ như sau: "Một người phụ nữ có thai và cô không muốn người cha nghiện rượu biết. Cha của cô đã xuất hiện ngay lúc sinh nở, và hành động như một người điên khùng, cứ đòi gặp cháu ngoại của mình".
Câu chuyện sẽ tiếp tục sau những thước phim hài hước nhất trong khi sinh….