các mẹ ơi em đang ở tuần thứ 32 của thai kì , từ ngày bầu bí em vẫn khám và theo dõi ở bệnh viện 125 Thái Thịnh. Sáng nay em mới bắt đầu vào viện để làm thủ tục đăng kí đẻ thì em được chỉ định đi xét nghiệm máu nước tiểu siêu âm khám thai tất tật. đến lúc siêu âm em 32 tuần con được 2100gram bà bác sĩ bảo con bé quá , thế nhưng em đi siêu ở Thái Thịnh mấy mốc đều bảo trộm vía con to , chắc , tự nhiên hnay bà kia bảo con bé quá làm em hoang mang chán nản các mẹ ạ , từ sáng chả muốn ăn uống gì nghĩ lại chán , mà chán nản lại ảnh hưởng đến con , em xin các mẹ lời khuyên để em giải tỏa tâm lý với ạ , hôm nay có 1 chị già siêu âm thai 30 tuần 3 cân 7 , em nghe hơi sợ sợ các mẹ ạ , đến lúc đẻ con chắc 5 cân mất , mà em nghe nói con to quá dễ tai biến nên em sợ lắm , em muốn bé chỉ đủ cân thôi