Mang thai 4 tuần đánh vỡ nhiệt kế thủy ngân có nguy hiểm không
Các mẹ ơi mình đang canh em bé nên dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ. Hôm nay lẽ ra là ngày KQĐ nhưng mình chưa thấy gì nên đang nghi là có em bé (mình định sáng mai sẽ thử). Nhưng một việc làm mình hoang mang vô cùng là mình vừa lỡ đánh vỡ nhiệt kế thủy ngân, nó rơi ra nhà, mình biết thủy ngân độc nhưng cứ nghĩ ko nuốt phải thì ko sao nên mình dọn đi bằng cách cầm 1 mẩu giấy ăn và quét nó vào miếng bìa rồi đổ thùng rác. Sau đó định đi ngủ nhưng nghĩ thế nào lại lên mạng search xem có vấn đề gì không thì mới tá hỏa là thủy ngân dễ bốc hơi vào không khí và hít phải thì rất độc, và thủy ngân cũng dễ ngấm qua da nữa (mình có chạm vào 1 hạt nhỏ vì lúc đó nhìn cứ tưởng mảnh vỡ thủy tinh). Mình vội đi buộc kín túi nilong đựng số thủy ngân rồi bỏ ra ngoài, mở cửa và bât quạt cho thoáng khí, rửa tay xà phòng, còn lưu huỳnh thì mình ko có, mình chỉ lấy giấy thấm nước rồi vò vắt sạch và lau quanh cái chỗ thủy ngân rơi. Nhưng mình vẫn thấy lo lắng quá.Bản thân mình thì không sợ nhưng chỉ sợ nếu có con sẽ ảnh hưởng đến con.
Mình phải làm sao bây giờ??? Mấy hôm nay mệt mệt đã không ngủ được, giờ lại xảy ra chuyện thế này mình lo không ngủ được mất!