Gửi các Mẹ!


Sau 3,5 năm lấy chồng, sau bao thời gian chạy chữa giờ e mới có tin vui. Nhưng giai đoạn này quả là quá khó khăn với vc em, và giờ thì e chán nản thực sự.


Bây giờ nói thế nào nhỉ, đổ lỗi cho chồng à? Chồng đầu tư vào đất đai, vay ngân hàng hàng tỷ đồng, rồi bạn lừa vào góp vốn, 2 vc đã gồng gánh được 1 năm để trả lãi cho Ngân hàng nhưng đến giờ các nguồn dự phòng gần như là cạn kiệt, không còn để trả lãi ngân hàng nữa.


Đất thì chả bán được, giờ tiền lương của chồng trả hết lãi, tiền lương của em trả hết lãi, còn không đủ, giai đoạn bầu bí cần tiêu nhiều, còn chi phí sinh hoạt nữa, giờ em cũng chả biết làm thế nào. Thực sự nếu 2 vc không vay mượn gì thì thoải mái chi tiêu hàng ngày. Đến tháng vừa rồi, e đã phải cắn răng xin tiền ông bà ngoại để tiêu (thấy xấu hổ vô cùng).


Chồng thì giờ áp lực quá, nhắc đến tiền trả nợ là cáu bẳn, bảo vợ không phải lo chứ cũng làm gì có tiền mà đưa cho vợ trả nợ và tiêu pha.


E tháng thứ 5 rồi, sắp tới sinh em bé và nghỉ làm ở nhà trông con thì làm thế nào.


E chán nản thực sự, phải làm thế nào đây các mẹ.