Mình mang thai được 21 tuần rồi, mình nhau bám mặt sau mà vẫn chưa thấy con đạp, chỉ thi thoảng thấy như có con gì lúng búng trong bụng mình thôi. Tự dưng mấy hôm nay cứ chiều chiều là bụng mình cứng lên, lúc đầu cứ nghĩ là con đạp nhưng dần dần mình hiều là không phải, theo như mình biết là hình như mình bị co dạ con hay sao ý - hay là mình bị gò tử cung( đại loại như thế). Sờ vào bụng cũng thấy cứng bụng lắm. Mình toàn đi khám ở 125 Thái Thịnh thôi, chưa vào viện khám bao giờ vì mình thấy vào viện đông lắm. Ai bị như mình không và hiện tượng thế là sao, mình đọc báo thấy nói là nếu bụng cứng thế là có khả năng sinh non hay sao ý.