Các Rồng Con đáng yêu của chúng ta đã 12w, 13w, 14w... rồi đấy. Các mẹ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc Rồng yêu 9 tháng 10 ngày mạnh khỏe nào!!
Hi các mẹ:x
Tham gia diễn đàn bấy lâu nhưng em chỉ âm thầm đọc các bài viết và comment của các mẹ trên diễn đàn để học hỏi kinh nghiệm thôi.
Hôm nay 2 mẹ con nhà em mới mạnh dạn xây một cái nhà mới, chào đón tất cả các mẹ vào chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc Rồng nhà chúng ta nhé :-*
Chả là hôm nay em đã bước sang tuần thứ 13, trong 13 tuần này em phải có 10 tuần khổ sở vì nghén, từ khi thử 2v được mấy ngày là em bắt đầu không ăn cũng ói, ăn cũng ói và phải nghỉ làm mất một tuần. Em tưởng không thể gượng dậy nổi. Nhưng may sao đi khám 12 tuần bé đều khỏe mạnh:x
Bước sang tuần thứ 13 em cảm thấy khỏe hơn được một chút, ăn uống được một chút (nhưng phải cố giữ nếu sơ sẩy sẽ bị ói hết). Bây giờ là thời gian bé đã hình thành ổn định, em sợ bé còi nên muốn bắt đầu tẩm bổ cho cả 2 mẹ con (vì từ trước em không uống nổi thuốc bổ cũng như sữa...)
Hôm nay em muốn các mẹ chia sẻ các món ngon + bổ + khỏe để cố gắng tẩm bổ cho Rồng đây :Embarrassment: