hôm qua e bé của em 11w5d, e đi siêu âm độ mờ da gáy bsy báo bình thường, lúc về quay ra hỏi tầm này đã biết giới tính chưa? bác sỹ bảo khả năng giống mẹ, tự nhiên buồn buồn xíu thôi ak, tại em cũng mong con trai, ck e là con trưởng, áp lực lắm ak, nhịp tim thai của em là 160l/phút, có mẹ bảo em nếu là con trai thì thấp hơn 140l/phút, k cần đến tuần 16 đi siêu âm lại cũng biết là con gái rồi, có chị nào kinh nghiệm vụ này chỉ em với ak, ak là em nghén thì ko thích mấy thứ ngọt đâu ak, nên ai cũng đoán con gái luôn,con nào e cũng yêu cũng quý cơ mà cứ áp lực khổ lắm ak, em cảm ơn ak,