Vào giai đoạn cuối khi mang thai, cơ thể người phụ nữ trở nên mệt mỏi hơn. Nếu bạn quan tâm bà bầu, thì không nên nói 10 điều làm ảnh hưởng đến tâm lý bà bầu.




Khi một người phụ nữ tuyên bố mang thai, cơ thể của cô ấy đột ngột trở thành mối quan tâm chung của mọi người. Mọi người đều muốn biết mọi chi tiết nhỏ, hoặc thậm chí tệ hơn, họ đưa ra những giả định riêng về những gì đang xảy ra với thai phụ.





Vì vậy, đây là 10 điều bạn không bao giờ nên nói với một người phụ nữ mang thai, nhằm tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý bà bầu:



1. "Bụng bạn trông to quá" hoặc "Bụng bạn trông nhỏ quá"



Điều này khá là ngu ngốc, phải không? Đứa trẻ trong bụng sẽ dần dần phát triển và hoàn thiện đầy đủ các cơ quan trong quá trình mang thai của người mẹ, dù bụng mẹ có kích thước thai lớn hay nhỏ. Cho dù bạn nói gì, với ý tốt đến đâu, nó chỉ gây phiền nhiễu và sẽ khiến người mang thai buồn rầu. Vì vậy chỉ cần không bình luận về kích thước của chúng tôi, có vậy thôi!





2. Nói lời chúc "em bé ngủ ngon"



Oh thực sự tôi nghĩ rằng em bé trong bụng đã đủ lớn và có thể tự ngủ mà không cần phải chỉ bảo. Bởi vì chính bạn cũng không thể biết chính xác thời gian nào bé cưng của tôi ngủ đúng không nào?



3. Mối quan hệ của bạn với chồng sẽ không bao giờ như cũ



Đó là sự thật, hẳn nhiên là vậy rồi, và bà bầu có thừa lo lắng cho việc đó không cần bạn phải nhắc nhở lần nữa, chỉ càng làm ảnh hưởng đến tâm lý bà bầu mà thôi. Là một người đã làm mẹ rồi, tôi biết mọi thứ thay đổi bao nhiêu trong ngôi nhà nhỏ của tôi khi con ra đời. Tôi và chồng sẽ phải chia sẻ nhiều thứ cho đứa bé như thời gian, tiền bạc, sức khỏe, những sở thích cá nhân, và hẳn nhiên là chia sẻ không gian sống của chúng tôi nữa, sẽ không còn nhiều thời gian riêng tư cho nhau. Nhưng với kinh nghiệm của một người đã làm mẹ, tôi chắc chắn rằng đứa trẻ sẽ làm cho cuộc sống gia đình vui nhộn hơn, hạnh phúc hơn, và tràn ngập tiếng cười. Đứa trẻ sẽ là sợi dây liên kết tôi và chồng tôi thêm gắn bó hơn. Tôi yêu chồng tôi và chúng tôi cùng nhau tạo ra một thiên thần nhỏ bé, điều này quả thật rất kỳ diệu!





Vâng, chúng tôi sẽ không có được nhiều thời gian một mình bên nhau như chúng tôi đã từng có, nhưng những gì chúng tôi nhận được chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn, đó sẽ là món quà vô giá mà chúng tôi chưa từng có.



4. Mang thai có nằm trong kế hoạch?



Uhm, đó có phải là chuyện của bạn không? Việc mang thai và sinh con đã là một món quà vô giá đối với tôi, bạn nên biết rằng việc mang thai có nằm trong kế hoạch hoặc ngoài mong muốn thì tôi cũng vô cùng thương yêu đứa trẻ trong bụng và chào đón bằng cả tình yêu thương của một người mẹ.





5. Wow, trông bạn rực sáng và tuyệt vời làm sao!



Oh, bạn không nên nói dối như vậy chứ! Có thể bạn đang cố khen hoặc khích lệ tôi với cơ thể phì nhiêu này! Đôi khi lời khen rất nhiều ý nghĩa, nhưng lại có tác dụng ngược lại trong một số trường hợp. Ngay lúc này đây, nếu tôi có rực sáng, thì đó là do ánh mồ hôi của tôi khi tôi cố gắng đi ra khỏi nhà vào buổi sáng nay, hoặc cố gắng leo cầu thang để lên được đến đây. Tôi đang bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ, cơ thể rất nặng nhọc, hầu như làm việc gì cũng phải lấy hơi, tôi đã không có năng lượng để thổi khô tóc của tôi hay có thể ngồi cả giờ để trang điểm khi đi làm hoặc đi dự tiệc, và hầu hết số quần áo của tôi đã không còn vừa với tôi nữa.



6. Tôi có thể chạm vào bụng của bạn?



Bạn không thể chạm vào cơ thể của tôi trước khi tôi có bầu, vậy tại sao tôi sẽ cho phép bạn bây giờ? Nó chỉ dành cho tay của chồng tôi mà thôi.





Đối với mẹ bầu thì đứa trẻ trong bụng vô cùng thiêng liêng. Mỗi cử động của đứa bé dù nhỏ nhất cũng mang ý nghĩa đối với người mẹ. Vì vậy người mẹ chỉ muốn giữ niềm hạnh phúc này cho riêng mình hoặc chia sẻ nó cho những người thân thiết nhất.



7. Bạn không thể ăn cái đó!



Khi mang thai lần đầu, tôi đã tuân thủ "luật lệ" và đã cho sushi, pho mát mềm và hàng đống thức ăn thơm ngon nhất thế giới ra rìa. Và lần này, tôi ăn các loại thực phẩm tôi yêu thích một cách thường xuyên. Vì tôi thèm ăn, chắc hẳn bé cưng của tôi cũng thèm ăn - bởi vì tôi luôn tuân thủ nguyên tắc không bao giờ ăn thực phẩm chưa được nấu chín, chúng luôn được nấu chín trước khi ăn. Vấn đề đã được giải quyết!



8. Theo dấu hiệu cho thấy thì đứa bé sẽ là trai/ gái



Ừa, vì bạn tự cho phép bạn là chuyên gia về cơ thể của tôi và con tôi cơ mà! Bạn không thể biết rằng đứa bé trong bụng, dù là trai hay gái thì tôi đều yêu quý như nhau, và chúng đều là thiên thần đối với tôi. Việc mang thai trai hay gái đối với tôi không quan trọng, và tôi cố gắng mang lại cho con tôi những đều tốt đẹp nhất từ trong bụng mẹ. Và tôi chỉ sẵn sàng đón nhận và đánh giá cao nhận xét này khi của một người được đào tạo chuyên nghiệp, đó chính là y tá trong bệnh viện, nơi tôi đang được chăm sóc sức khỏe.





9. “Wow, bạn sẽ rất bận rộn”



Đối với tất cả bà mẹ mang thai lần thứ hai, khi ai đó nhìn thấy bạn đẩy xe nôi một đứa trẻ cùng với cái bụng khổng lồ của bạn và họ bĩu môi, nhướng lông mày ... Vâng, tôi nhận ra tôi sẽ bận rộn và tôi đã có sự lo lắng về nó, bạn không cần phải làm ảnh hưởng đến tâm lý bà bầu thêm nữa. Chỉ cần bạn im lặng, ok? Và trước khi bạn hỏi, vâng CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ KẾ HOẠCH theo cách của chúng tôi.



10. Oh, Chưa đẻ à? Còn bao lâu nữa?



Vâng, tôi vẫn còn có một cái bụng lớn vì vậy tôi rõ ràng vẫn chưa có em bé nào. Vì vậy bạn đừng bao giờ đặt những câu hỏi như vậy đi! Cảm ơn bạn đã nhắc nhở tôi bao nhiêu thời gian đã trôi qua.