Bull nhà mình lúc mới sinh trộm vía con rất thích nước. Tuy nhiên khi lớn lên lúc con 10 tháng tuổi trộm vía con bị ốm và sau khi khỏi ốm thì mỗi lần bố mẹ tắm cho con là con khóc thét lên không dám ngồi vào chậu nước cho bố mẹ tắm nữa. Vì thế mẹ đã nghĩ ra một cách. Mẹ cho con xem đĩa Play Along có cảnh một người mẹ đang tắm cho bé trong bồn tắm và bé thì đang nghịch nước thích lắm. Trong đó người mẹ còn đang hát một bài rất hay "Mummy is washing baby's hand, mummy is washing baby's leg,..." Mẹ cho con xem mấy lần và còn hát cho con nghe những câu đó nữa. Thế là mấy hôm sau mẹ cho con đi tắm lúc đầu thấy con vẫn lưỡng lự không muốn ngồi xuống chậu nước. Thế là mẹ hát ngay mấy câu hát trong đĩa Play Along đó và cũng lấy tay con đập đập vào nước nghịch thế là con nhớ lại hình ảnh em bé đang ngồi trong chậu nước tắm trong đĩa nên đã chịu nghe lời mẹ ngồi tắm và còn nghịch nước cười toe toét nữa yêu lắm.


Từ lần đó mỗi khi tắm cho con mẹ đều hát cho con nghe bài này và cho con nghịch nước và con rất vui khi tắm đó các mẹ ạ.