Thêm công thức làm đẹp cho các nàng nhé.Cái này là kinh nghiệm 10 năm áp dụng của mình đó.Giờ 26tuổi rồi,10 năm dùng giờ chia sẻ cho các chị các bạn.Ai có găp rắc rối với cân nặng và mụn thì tham khảo nhé.


Mình sinh ra ở miền Trung nên khí hậu nóng .Cơ thể mình cũng nhiệt hơn mọi người nên lúc 14 tuổi mình hiện mụn rất nhiều ở mặt và lưng,cũng uống nhiều thuốc và chữa trị nhiều cách nhưng không khả quan, vô tình dịp nghỉ hè mình về quê ngoại chơi,được mợ mình pha nước trà xanh uống trong 1 tháng lien tiếp,vậy là hết mụn luôn..Và mình vô tình nhặt được bí kiếp nên ngâm đến tận bây giờ,16 tuổi, mặt mình không có mụn, k bị ăn nắng nhiều,dù trang điểm và phơi mặt ngoài trời hoài.Cũng ăn nhiều như 1 con heo mà chẳng mập,cứ nhon nhon vậy hoài(1m62, 46kg)he he.Nhờ hết vào nó đó nha mấy chị.


Nghe mợ mình kể quê mợ mình người ta đi rừng nhiều nên pha nước trà như vậy uống để giải nhiệt và để đề phòng các bệnh do trời nắng như cảm cúm, sốt gì gì đó….


Để không dài dòng mình vào thẳng công thức luôn nhé.


Chuẩn bị:


500ml nước sôi


Trà xanh 1 nắm nhỏ( tầm 7 đến 10 lá)


2 thìa mật ong


1/2 thìa đường


1 quả chanh giấy( chanh này thơm hơn chanh thường)


Chế biền:


Trả xanh rửa sạch cho vào bình, chế nước sôi vào,để tầm 10 15ph, lọc lấy nước,bỏ lá.


Cho đường vào khoáy đều, tiếp tục vắt chanh vào,sau đó cho mật ong vào.


Sử dụng:


Nếu phụ nữ trong kì kinh nguyệt thì uống nóng, giảm lượng chanh lại,có thể trị đau bụng kinh luôn nhé.


Nếu bạn giảm cân thì có thể tăng lượng chanh lên 1 tí nhé, uống nóng hoặc thêm đá đều được.


Trà xanh kết hợp với chanh và mật ong có công dụng giải nhiệt rất tốt,điều hòa lượng nhiệt cho cơ thể giúp trị mụn, và giảm cân.Các bạn có thể mua ở chợ.


Chanh giấy là chanh có vỏ màu xanh lơ.nhạt hơn chanh thường(xanh đậm),nước nhiều, vỏ thơm hơn chanh thường và bóng mịn hơn, ít chua hơn chanh thường.Ở thành phố ít bán,các bạn có thể mua ở những người bán rau vườn,giá cũng không mắc lắm.2k 1 trái .


Riêng với mật ong khuyến cáo mọi người nên mua mật ong nguyên chất, không pha tạp chất(dễ bị buồn nôn lắm nha,mình từng bị),dù có 1 số nơi bán hơi đắt vì hiếm.Lúc ở quê thì nhà mình hay mua của người quen,nên mật ong vô cùng, giờ vào Sài Gòn làm nên không mua được nữa(ngại làm phiền người ta).Hiện giờ mình uống mật ong của chị Yelow Bee cũng ok lắm,mật ở rung U Minh nên thơm và ngon.Bạn nào cần thì mình giới thiệu cho.Mình toàn mua ở đây không à,giá cũng được.