Lượn lờ diễn đàn thấy nhiều điều khiến em bức xúc muốn chia sẻ cùng chị em. Phụ nữ bị cái tật là ưa ngọt hảo ngọt để rồi chết, chết không kịp hối - phải nói là nhiều khi mù quáng làm đẹp.
Cách đây gần cả 2 năm, rộ lên cái kem Mủ trôm làm đẹp thần kỳ nhanh chóng và mẹ con nhà em cũng bị cuốn vào cái cơn bão ấy. Mẹ e tuy lớn tuổi nhưng da mặt không xấu rất hồng hào chỉ có mỗi một tội là nhiều tàn nhang. Da mặt em cũng vậy, còn ít tuổi nên trắng (tự nhiên nhé, em không dùng kem kiếc gì ngoài sữa rửa mặt con bò đâu) nhưng được cái di truyền từ mẹ nên phía gò má có chấm li ti tàn nhang nhìn không đẹp cho lắm (nhưng h lại đang thịnh mốt da trắng tàn nhang Tây mới đau đầu chứ