Có phải mỗi lần bé mà bị con gì cắn hay chính các mẹ bị muỗi cắn là đều phản xạ... bôi nước bọt lên vết ngứa không? =P~. Ngày nhỏ em cũng hay được mẹ bôi vậy, giờ lớn rồi thi thoảng bị ngứa do côn trùng cắn em cũng nhìn trước nhòm sau rồi bôi y vậy dù chẳng hiểu tác dụng thật sự nó là gì :)). Em có bà bác (móm mém rồi ạ), có đứa cháu mới tầm 2 tuổi, mấy lần em qua chơi mà lúc thằng bé bị muỗi chích là bà chùn ra ít nước bọt bôi vào. Hic, em không có ý gì nhưng thấy ghê ghê, lỡ nhiễm trùng thì sao vì đâu phải nước bọt ai cũng sạch. Còn các mẹ thì sao?