1. Hồ bong bóng Abraham ở Alberta, CanadaAbraham là hồ nhân tạo có diện tích bề mặt là 53,7 km2 và dài khoảng 32 km. Tên của hồ Abraham được đặt tên theo Silas Abraham, một cư dân của thung lũng sông Saskatchewan trong thế kỷ 19.Hình ảnh những bong bóng màu trắng xanh, như những tinh thể bông nhỏ hay những bọt nước sủi tăm bởi khí metan đóng băng được nhìn thấy rõ nét xuyên qua mặt nước tạo nên vẻ đẹp mê hồn của hồ này. . Khí metan trong hồ Abrahman được hình thành từ sự phân hủy các chất hữu cơ do vi khuẩn có trong nước, chất hữu cơ này bao gồm thực vật, động vật chết.
Những khối băng loang trên mặt hồ tạo thành bức tranh xanh trắng chấm phá rất kỳ thú.
2. Công viên Namib-Naukluft ở NamibiaĐến Công viên Namib-Naukluft, Namibia, du khách bắt gặp khung cảnh kỳ lạ như ở hành tinh khác. Nơi đây giống như một “nghĩa địa cây khô” kì bí như trong những cuộc triển lãm tranh siêu thực.Trong khu vực này rải rác hàng trăm cây keo chết khô - loài cây từng phát triển mạnh vào thời điểm nước sông ngập tràn vùng đất. Khoảng 900 năm trước, dòng sông bắt đầu chuyển hướng, khiến nơi đây dần trở nên khô cằn. Trải qua năm tháng, cây cối chết khô bị ánh nắng Mặt trời nhuộm đen như những bộ xương trơ trọi trên nền cát.