Sáng nay có con mèo chạy vào nhà e còn 1 con ở sâ sau. 2 con đấy như là sinh đôi, lông nó màu vàng tro vệt đen. Mẹ chồng cho cơm cá mà dụ mãi nó không ăn ở lì đến trưa. Thế là mẹ e điêm quá cầm cây khua nó ra khỏi gầm ghế. Rồi nó chạy vọt ra mẹ e theo phản xạ cầm cây khua nó để không chạy vào gầm cầu thang thế là không biết đập vào đâu. Nó ra đến cửa hộc máu đó tươi. Dì e cho nó vào túi bóng đưa lên đồi dải gạo muối. Nhưng mà e lo quá các mẹ ah. Đầu năm đi xem bảo chồng năm nay đi lại cẩn thận không là hạn nặng. Năm mới mà bố e hết cảm thuong hàn mẹ e cảm vua sề ông ngoại chồng thì đi viện mổ u giờ lại thêm con mèo hộc máu giữa cửa mà e lo quá. Mẹ nào biết giải cái xúi này nhu nào mách em với. Từ lúc con mèo nó chết nghĩ lại mà e cứ buồn nôn. Ruột gan cứ cồn cào thế nên chièu e rủ chồng e đi ra đềmn xin xá tội