Hi cả nha, hôm nay em tranh thủ post lên đây 1 kinh nghiệm hay 1 mẹo vô cùng quý báu luôn, mẹo này đã cứu cánh cho em những ngày mệt mỏi sau sinh, mà đen bay gio con gan 5 tháng rồi mới chia sẻ được a


Lúc con em dc 2 tuần bắt đầu khóc đêm từ 9h tối đến 12h đem, và từ 3h sáng đến 5h luôn, ban ngày thi quấy khóc... tóm lại là bị khóc dạ đề.


E noi ngắn gọn như sau


Cách 1: Lấy 1 ngọn cây trúc măng chặt thành 3 đoạn để 3 góc dưới gầm chiếu đầu giường


Cách 2: Lấy cỏ bờ giếng cũng để 3 góc dưới chiếu, 3 góc xung quanh chỗ con nằm


E ko thành công với 2 cách này


Cách 3 rất đơn giản mà em hiệu nghiệm sau 1 tiếng đăp


Lấy lá chè tươi, lá non nhé, miệng của mẹ nhai rồi đắp vào rốn, có thể lấy băng rốn quấn lại cho khỏi rơi, hôm em làm được 1 lúc no rơi ra the là tháo ra luôn, không ngờ tối hôm đó ông trời đi văng hay sao mà cả đêm êm luôn, sáng mai cả nhà nhao nhao hỏi có phải trời đi vắng ko . 1 đêm, 2 đêm rồi 1 tuần trôi qua êm ả, thế là kết thúc những đêm thức trăng cùng con, nỗi sợ hãi luôn ạ.


Hy vọng thông tin của em sẽ giúp được cho các mẹ khỏi mệt mỏi, và hy vọng mẹo này hiệu nghiệm. Các mẹ nên thầm lặng mà làm nhe , mẹo thì đừng nên nói vơi mọi người mất thiêng đấy ạ.


Chúc các mẹ vui vẻ, các con ngoan nha