Các chị em đi làm lại giấy khai sinh hay giấy tờ khác ở sở tư Pháp số 1 Trần Phú Hà Đông thì chú ý mang theo chứng minh thư +sổ hộ khẩu. Chỉ có bố mẹ, con cái, anh em mới đc khai hộ và xin cấp giấy cho nhau thôi a! Trước khi đi thì photo các giấy tờ đấy và giấy tờ liên quan làm 2bản cho chắc. Có trường hợp không cần thu bản photo nhưng nhiều the vẫn phải nộp kèm đấy ạ. Hic hic, hôm qua E đi làm lại khai sinh cho bố em mà cái bà tiếp nhận giấy tờ gắt như mắm tôm,lại còn bắt đi photo, mang tiếng là sở tư pháp của tphố mà đến cái máy photo cũng không có! Họ chỉ ra quán cà phê trong khuôn viên sở tư pháp để photo. Eo ơi, bọn quán cà phê ý chém dã man luôn. E photo 6 tờ =30k, cứ 5k/tờ. Mà chúng nó không nói trc giá đâu, xog mới tính tiền, còn lừa đảo người ta photo thừa mỗi thứ một bản nếu ai photo ít .Lúc em về phòng nộp hồ sơ còn gặp một bác khá nhiều tuổi, bác ý photo giấy tờ cho 7ng còn =45 tờ, bị bọn khốn photo lấy 225K.E nghĩ chúng nó không khác j lũ cướp, ăn chặn của người khác. Ai cũng kêu nhưng vì vội làm thủ tục đành nhịn. Thiết nghĩ, ở một cơ sở cấp thành phố mà lại dung túng những việc làm trái đạo đức đúng là làm mất hết lòng tin của dân. Sau khi nộp hồ sơ E được hẹn 3 ngày nữa đến nhận bản sao giấy khai sinh từ sổ hộ khẩu, E hỏi Chị cán bộ tiếp dân là E muốn xin bản khai sinh gốc có được không? Chị ta không trả lời nửa câu còn hách dịch đuổi em về. Chị cán bộ tiếp dân thì vừa gặp dân đã muốn đuổi, thời gian quý báu của Chị đành để nghe ĐT của khách làm dịch vụ. Từ lúc E đến làm hồ sơ, Chị chỉ nhiệt tình tư vấn cho khách VIP qua ĐT. Còn gặp dân thì Chị mắng xơi xơi... Em muốn chia sẻ để chị em nào vướng cv phải đến làm giấy tờ ở đây cbị sẵn tinh thần để bớt phần nào stress!