Vợ chồng em mua căn chung cư, đến giữa năm vừa rồi mới trả hết nợ ngân hàng thú thật với các mẹ là em nhẹ hết cả người. Ấy thế mà vừa qua lão chồng em đi làm về mặt hớn ha hớn hở bảo em có thích ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng mới không. Sau đó lão tuôn 1 tràng nào là lãi suất trả góp 0% rồi được giảm thêm nữa. Em xen vào hỏi lão lão bảo để yên lão tính. Lão hì hụi cả buổi thấy bảo chưa xong rồi tối về tính tiếp. Cuối năm được ít thưởng của 2 vợ chồng em định tích góp gửi ngân hàng 1 khoản để dự phòng. Em đang lo quá, lão mà vác nợ trả góp nữa thì em lại còng lưng lên trả nợ với lãi hàng tháng.