Em đang chuẩn bị để làm đám cưới vào đầu tháng 2 năm sau. Chuyện chuẩn bị thì có lẽ cũng sẽ suôn sẻ nếu qua được... vụ xem ngày cưới hỏi.


:( Gia đình em xem thầy nói chúng em rất khắc khẩu, (cái này chưa xem cũng biết, cãi nhau như cơm bữa, nhưng vẫn yêu nhau các chị ạ :( ) và số em vất vả đường chồng con nên phải xem cho cẩn thận. Bác này xem cho nhà em nhiều & theo như mẹ em bảo thì rất đúng.



Cuối cùng thầy bên nhà em xem chấm cho ngày 12/2 ÂL tức 12/3 DL năm sau là ngày cưới (Em tự đi xem 1 chỗ quen thì cũng chấm ngày 12 này nên em rất tin). Bên nhà trai mang ngày đi xem lại thì bảo ngày 12 ko tốt, ông ngoại người yêu em còn bảo ngày này phạm đến bố chồng (tức là nếu ko hóa giải hoặc làm gì đó thì cụ... 2x50).


Thế nhưng thầy bên ngày em thì nói với em thế này: Chúng mày cưới là chuyện lâu dài, còn con còn cháu, chuyện bố chồng có thể hóa giải bằng cách ông cụ ko tham gia vào phần lễ bái.


Em mang nói lại với chàng, chàng đùng đùng nổi giận, ko đồng ý, đòi dẹp thầy mà em xem. Có nói thế nào (dù trên danh nghĩa là trao đổi chứ ko phải ấn định) thì chàng cũng ko nghe, ko biết, ko là ko :( Người yêu em bảo, dù bố mẹ có đồng ý việc này chàng cũng sẽ ko tổ chức vào ngày đó, chàng ko muốn bố mẹ vất vả cả đời rồi lại phải hi sinh theo kiểu đấy.



Thế rồi thành cãi nhau to, chàng tuyên bố hoãn đám cưới, chàng đi xuống nói với bố mẹ chàng ngay sau khi cãi nhau và lên nói với em mỗi 1 câu "xem lại mình đi" rồi cúp máy.



Em thật sự bối rối, không biết làm thế nào :(( Em sợ tương lai khổ sở vất vả lắm. Bản thân em nghĩ làm sao mà ông cụ vẫn được an toàn là được rồi mà, có hi sinh co con cái 1 chút (ko tham gia vào lễ cưới) thì cũng đâu đến nỗi.



Giờ em chẳng biết làm thế nào, những mong cưới xin vào đúng ngày giờ để giải được chuyện khắc nhau thì thành ra nông nỗi này.