Trăn rắn lũ lượt bò vào nhà, người dân gọi lính cứu hỏa đến để bắt rắn thay vì chữa cháy
Bên mình mệt mỏi vì phải diệt gián, sâu bọ… vào nhà, còn bên Thái Lan thì bị… rắn vào nhà cơ đấy các mẹ.
Trong đêm khuya, người lính cứu hỏa Thái Lan Pinyo Pukpinyo lặng lẽ tiếp cận một con trăn đang cuộn quanh thanh xà của mái một ngôi nhà ở Bangkok, và nhanh chóng tóm lấy đầu nó bằng tay không.
“Tôi cần phải giữ bình tĩnh”, người đàn ông 50 tuổi vừa nói, vừa kéo con trăn dài gần năm mét khỏi mái nhà và chật vật đem nó vào bao tải.
(Ảnh: Reuters)
“Con trăn này rất khỏe. Nếu tôi di chuyển sai cách, tôi có thể bị cắn vì nó có răng nanh rất sắc nhọn”, anh nói thêm. “Tôi không khuyên bạn nên làm điều này vì rất nguy hiểm”.
(Ảnh: Reuters)
Cả gia đình sống trong ngôi nhà đó đứng theo dõi từ xa, ghi lại cảnh tượng bằng điện thoại.
Người chủ nhà tên Janpen Jarudecha, 60 tuổi, cho biết: “Tôi thực sự ấn tượng với kỹ năng của anh ấy, cách mà anh ấy có thể bắt được một con trăn dài như thế bằng tay không và nhét nó vào một chiếc túi nhỏ như vậy”.
(Ảnh: Reuters)
Nhiều ngôi nhà khác ở thủ đô Thái Lan cũng được những con rắn và trăn đến “thăm”. Chúng sống trong các kênh rạch dưới lòng đất và đi vào vườn hoặc nhà vệ sinh của hộ dân trong mùa mưa để tìm kiếm thức ăn.
Năm 2018, các quan chức phòng chống thiên tai cho biết họ đã nhận được 37.000 báo cáo về chuyện bị những con rắn “đột nhập” vào nhà khắp Bangkok.
(Ảnh: Reuters)
Các nhân viên cứu hỏa ở Bangkok dành nhiều thời gian để bắt rắn hơn là dập lửa, với hơn 100 vụ rắn vào nhà mỗi ngày trong những tháng gần đây, so với chỉ một hoặc hai vụ cháy, theo dữ liệu từ sở cứu hỏa và cứu hộ thành phố cho thấy.
(Ảnh: Reuters)
Pukpinyo tự phong mình là “chuyên gia bắt rắn”. Anh đã bắt được khoảng 10.000 con rắn trong suốt 16 năm thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm này. Trạm cứu hỏa ở phía đông bắc Bangkok, nơi anh làm việc, nhận được hơn 3.000 cuộc gọi điện thoại mỗi năm để cầu cứu về những vấn đề liên quan tới rắn.
(Ảnh: Reuters)
Pukpinyo cho biết anh đặt bẫy tới 800 con rắn mỗi năm, khoảng 70% trăn không có nọc độc, số còn lại là rắn hổ mang và các loài rắn có nọc độc khác. Các loài rắn nọc độc được đưa đến một viện chuyên khoa chiết xuất nọc rắn để làm thuốc giải độc.
(Ảnh: Reuters)
Trong thời gian rảnh rỗi ở trạm cứu hỏa, Pukpinyo chăm sóc những con rắn bị bắt, đưa rắn hổ mang chúa ra khỏi chuồng để cho chúng ăn. Anh cũng mở các lớp học về cách xử lý rắn an toàn.
(Ảnh: Reuters)
Là một lính cứu hỏa, Pukpinyo nói rằng anh thường trải qua những cảm xúc mất mát đau lòng, nhưng tài năng bắt rắn đã mang lại cho anh một sự tĩnh tâm.
“Công việc này làm cho tôi cảm thấy như tôi là một siêu anh hùng”, anh nói. “Tôi đang chăm sóc những người đang gặp nguy hiểm và cần sự giúp đỡ, điều đó làm tôi hạnh phúc”.