| Kể về trải nghiệm đáng nhớ với bus Hà Nội |


1. Mình thì thấp, kiễng chân mới tới tay cầm. Hôm ấy xe phanh đột ngột, người nhao về phía trước thì được một bạn nam vòng tay kéo lại. Cảnh tượng cũng đẹp gần như lúc Duk Sun được Jung Hwan chở che trên bus vậy huhu


2. Năm hai đại học đi làm bằng xe bus, công ty không gần điểm bus, ngày 40' cuốc bộ để lên xe xuống xe. Trễ một chuyến xe là mất toi 100 cành vì chấm công muộn. Ngưỡng mộ mình của những ngày đó hết sức.


3. Đường từ nhà đến trường, ngày nào cũng ngồi quen chuyến xe bus ấy. Thế rồi tăm tia được một cậu, gần như ngày nào cũng gặp, có hôm còn được ngồi cùng hàng. Ôi, đã hiểu thế nào là trái tim có nắng


4. Đi bus đi học, người xuống xe, vào đến lớp mới nhớ ra để quên balo trên bus mất rồi :'(


5. Xe có nhiều ghế nhưng chỉ thích đứng, có ai giống tui không? ^^


6. Đi bus trời mưa là best của best. Dựa đầu vào cửa kính, cắm thêm chiếc tai nghe phát dăm bài nhạc buồn. Ta nói nó deep không muốn xuống xe về nhà...


7. Trước khi xuống Hà Nội được nghe kể trộm cắp trên bus ghê lắm, thành ra cứ lên xe là ôm khư khư cái balo ở đằng trước, trông lom dom không bút nào tả =))


8. Đã mắc bệnh thèm ngủ lại hay đi bus đường dài, bao lần ngủ ngả cả vào người ngồi cạnh, tỉnh dậy quê chỉ muốn chui xuống lỗ.


9. Thuộc làu câu: "Kính chào quý khách, quý khách đang đi trên tuyến bus số 26. Quý khách lên xe vui lòng xuất trình vé tháng, mua vé, giữ vé và chấp hành theo sự sắp xếp của nhân viên phục vụ trên xe..." =)) Khéo nhiều hôm đi ngủ còn nói mơ câu này mất, nhiễm quá rồi =))


10. Bụng béo, vừa leo lên xe thì cậu thanh niên đứng vụt dậy: "Chị có bầu ạ, chị ngồi chỗ của em đi này". Khóc nguyên mấy đêm, quyết tâm giảm cân cho bõ tức -_-


11. Mỗi lần con xe 20 dừng là cả một biển người nhào đến, xô nhau muốn nứt cả con bus đáng thương.


12. Không kịp chạy đến điểm bắt bus, vừa chạy vừa mong có phép lạ xảy ra chứ trễ một chuyến là đợi nghìn năm. Thế rồi bác tài đã dừng lại, vẫy tay bảo lên xe đi không muộn. Thiên thần là đây chứ đâuu


13. Ngày nào cũng bắt đúng một chuyến bus để ngắm anh phụ xe. Người đâu mà cao ráo, nhìn thẳng đẹp, nhìn nghiêng cũng đẹp, bê về nhà được thì đẹp hơn huhu


14. Xe đông đến mức đứng chẳng cần vịn vào đâu cũng không ngã được~~


15. Thư thái đứng trong xe nhìn ra ngoài, ngắm đất ngắm mây cho đến khi có một đồng chí "hách nôi" xuất hiện. Sau đó, sau đó thì không có sau đó nữa :((


Cón bạn, bạn có trải nghiệm đáng nhớ nào với bus Hà Nội không, chia sẻ cùng chúng mình nhé ^^


_Mận_ 

📸: Ngô Quang Trường

hình ảnh