Đây là lời kêu gọi cầu cứu của người cha cũng đang mắc bệnh ung thư cho người con gái của mình rất mong mọi giúp đỡ để em Liên có 1 tia hi vọng sống



""Thư ngỏ!


Kính gửi các tổ chức.


Tôi tên là Đỗ Ngọc Đỉnh là bố của cháu Đỗ Thị Liên. Học viên lớp KTA- K57 Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.


Hiện nay con tôi đang bị bệnh viêm não, đang điều trị tại khoa thần kinh, bệnh viện Bạch Mai.


Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi thì hiện đang mang bệnh ung thư. Kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Trong những ngày vừa qua, chỉ biết nhìn con nằm quằn quại trên giường bệnh, nhìn vợ con mà tiều tụy, số phận khắc nghiệt, nghịch cảnh trước mắt như làm gia đình tôi sụp đổ. Thương con mà chỉ biết ngậm ngùi mà khóc. Từng hạt cuối cùng đã đem bán, mong con sớm khỏi bệnh, mọi cực khổ tôi xin cam chịu.


Nay tôi có thư ngỏ, xin gửi đến tất cả các ban ngành đoàn thể, các trung tâm Bảo trợ xã hội, các nhà mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ tạo cho con tôi cơ hội sống.


Thay mặt gia đình tôi xin cảm ơn.


Bố của cháu Liên.


Đỗ Ngọc Đỉnh"


---------------------------------------------------------------------------------


"Hôm nay những người làm chương trình chúng tôi đã có cuộc gặp trực tiếp gia đình bạn Liên, Chúng tôi chỉ biết nghẹn ứ lại và rơi nước mắt. Tạo hóa ơi, xin đừng đùa giỡn nữa, xin hãy tạo phép màu để cứu lấy bạn ấy. Nhìn bạn ấy xanh xao, quoằn quại do những cơn đau hành hạ mà sao thấy xót lòng."


Một lần nữa chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người cùng chung tay tạo nên phép


màu.


Nơi bạn Liên dã chuyển sang Phòng cấp cứu Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương (Tầng 2)



Giờ vào thăm trưa từ 11h-> 13h Chiều từ 16h->20h


Địa chỉ nhà Liên: Đội 9, xã Tôn Đức Thắng huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa


Hoặc gọi cho bạn An : 0975249902 hoạc 0902283358 .Ánh


Một số hình ảnh của 2 cha con em liên


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho