Mẹ cháu xin Mod cho ít đất mở "tô bích" này nhé. Bức xúc quá!!!


Chả là mấy hôm nay mẹ cháu bắt đầu bôn ba công đoạn tìm trưởng gởi trẻ cho bé Sao Khuê và Minh Anh. Minh Anh theo mẹ vào học trong trường Tafe, coi như ổn, vấn đề là Sao Khuê thôi.


Nói thật, mỗi lần nghĩ đến chuyện cho con đi trẻ là mẹ cháu sợ lắm, sợ thót cả tim lại, chỉ vì lý do đơn giản là con bé nhà này nhát gan thỏ đế, sợ đủ thứ, chỉ bám bố bám mẹ thôi. Nghĩ đến cảnh cho con vào trường học, bố mẹ đi về, con gào thét giãy dụa trong này là mẹ cháu mất hết tinh thần, sợ đến mức chả dám nghĩ đến chuyện đi xem và để tên con vào waiting list ở những trường... tạm gọi là tốt.


Thế cho nên, khi bây giờ mẹ cháu đã suy nghĩ chán chê, gom đủ dũng khí để quyết định cho con đi nhà trẻ... thì gần như các trường quanh vùng đều hết chỗ. Sau khi điện thoại hỏi thăm 1 số nơi, thì còn được 1 trường ở vùng bên cạnh là còn nhận học sinh mới, và nhận ngay. Mừng, nhưng lại phát sinh 1 vấn đề mới :" sao các trường khác hết chỗ rồi mà trường này lại còn?? chắc là có vấn đề??? :7: :7: :23: :23: "


Từ trước đến giờ, mẹ cháu hoàn toàn không có khái niệm gì về nhà trẻ ở Úc, cứ nghĩ nó giống như ở bên nhà, cứ thấy nhà nào có lắm trẻ con, lắm đồ chơi, có cô giáo múa hát bên trong... thì đích thị đó là nhà trẻ :1: :1: Nhưng đến khi đi tìm hiểu thì mới biết... vô số loại, nào là dạng Family Day Care (FDC), nào là Long Day Care (LDC), rồi còn nhà trẻ của gia đình, nhà trẻ của council, nhà trẻ của community... Biết tìm cái nào tốt nhất cho con mình bây giờ?? Rồi các tiêu chuẩn cho nhà trẻ bên này, rôi cơ sở hạ tầng của nhà trẻ, bằng cấp của các cô... nói chung là một trăm lẻ một thứ phải tìm hiểu. Mẹ cháu phải bỏ ra 3 buổi tối để lên mạng tìm hiểu, ngồi rình rập bên YM xem có mẹ nào có con đã gởi trẻ lên mạng thì sẽ bị mẹ cháu túm ngay lấy phỏng vấn (ưu ái nhất có lẽ là mengockha có bé Kha đi trẻ, mẹ Hama bản thân cũng là cô giáo dạy trẻ :4: và mẹ Jenny có bé Jenny cũng chuẩn bị đi trẻ mà bé Jenny lại nhát y như bé Sao Khuê nhà này).. Khổ thân các mẹ cả buổi tối cứ phải ngồi trả lời bao nhiêu câu hỏi linh tinh của mẹ cháu :4: Mẹ cháu cám ơn các mẹ nhiều lắm lắm!!! Mà khổ, thấy mọi người trước khi gởi con đi nhà trẻ đều đi xem và tìm hiểu hết cái này đến cái khác rồi mới gởi con, mẹ cháu cứ có cảm giác mình mà không như thế thì không khéo con mình lại chui vào cái trường dở hơi thì chít!! :2: :2:


Trang bị một mớ kiến thức... internet, mẹ cháu lên đường đến xem trường cho cháu. Cả một đoàn rồng rắn nào bố nào mẹ, nào cô nào em... cùng đi với Sao Khuê đến trường.


Cảm nhận đầu tiên... trường gì mà trông như nhà!!! Không hoành tráng đứng rỡ ràng 1 mình to đùng như các trường nhà trẻ ở VN, mà trường lại nằm khép nép bên cạnh các nhà dân khác. Mẹ cháu cứ theo địa chỉ tìm dáo dác cái building nào to to 1 tí, hóa ra trường chỉ là 1 ngôi nhà với những hàng rào sơn xanh sơn đỏ, 1 bãi cát có mái che ở đằng trước và ít cây xanh be bé xung quanh. Thở dài.. thôi cũng tạm, coi như không được cái hoành tráng thì ta có cái... ấm cúng kiểu gia đình vậy.


Bước vào trong trường, 1 cô giáo thấy bóng mẹ cháu thấp thoáng vội chạy ra cười toe, mẹ cháu nhìn cô mà.. choáng!!! Mặt cô không xinh, người cô to đùng với 2 bắp tay y như của vận động viên cử tạ, tóc buộc cao. Hình ảnh cô giáo khiến mẹ cháu liên tưởng ngay đến nhân vật Bà hiệu trưởng độc ác trong phim.. hm..hm (Matilda thì phải, phim có cô bé có khả năng thần kỳ di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ, có cô giáo rất dễ thương, là cháu gái của bà hiệu trưởng đấy). Cô không phải là hình mẫu "cô giáo như mẹ hiền" như mẹ cháu mong ước, phải là 1 cô tóc dài bay bay, nhìn các em nhỏ bằng đôi mắt yêu thương trìu mến cơ, chứ cô này nhìn cứ... hùng hục sao ấy!!! Nhưng được cái ở cô toát lên 1 vẻ thân thiện. Thôi, cũng được.


Bước vào trường, mẹ cháu đảo nhanh mắt về phía các bé đang ngồi quây quần bên cạnh 1 cô giáo (cũng to không kém!!). Hừm, hừm....cô đang ngồi đút cho 1 bé ăn. 1 điểm tốt!! (vì mẹ cháu nhớ đã đọc ở đâu đó, cô giáo không lo cho bé ăn, cứ ghi trong sổ là offered food, rejected, offered food, rejected... rất là vô trách nhiệm) Con bé SK nhà này có hôm lười ăn lắm, mẹ không ép đút từng thìa thì coi như con.. thoát!! Ở đây cô giáo chịu ngồi cho bé ăn thì coi như mẹ cháu tạm yên tâm phần ăn uống của con.


Bước vào phòng trẻ bé, ấn tượng của mẹ cháu là.. "sao mà nó cũ kỹ thế nhỉ?? không bóng loáng, sạch sẽ ngay ngắn như nhà trẻ bên VN"??? có phần thất vọng, lại chẳng thấy đồ chơi đâu cả (sau này mẹ cháu mới biết, vì gần đến giờ ngủ nên các cô cất đồ chơi đi).. Chỉ có 1 vài điểm sáng như portfolio của các cháu có vẻ rất phong phú, trong phòng trang trí bằng những hình ảnh, vật dụng do các cháu tự làm.. mẹ cháu nhận thấy, tuy nhà trẻ bên này phòng ốc và cơ sở hạ tầng không được bằng bên nhà, nhưng chương trình giảng dạy phong phú hơn, các cháu có cơ hội được học hỏi nhiều hơn.


(Phù... tạm ngưng ở đây, mẹ cháu đi shop cái đã, rồi về post tiếp vậy...)