Chào các chị em ở nước Mỹ.


E mới theo chồng qua đây nên rất muốn được làm quen với các chị em để có kênh giao lưu.


Đầu tiên e cũng muốn chia sẻ hoàn cảnh tại sao em lại qua đây. E và ông xã quen ở Vietnam rồi cưới. Anh xã em là người Tiệp, chồng em muốn sống ở Mỹ vài năm để làm ăn vì lương lậu khá hơn so với châu Âu và Vietnam. E cũng nhất trí vì nghĩ mình còn trẻ, đi xa độ mươi năm kiếm lấy vài nhóc, tý vốn. Vả lại Mỹ cũng nổi tiếng là tự do trong khi Vietnam mình, khi e đi với Tây thì rất hay bị soi đểu :) Bọn em cũng mới cưới nên em cũng mới thu xếp để làm cái visa tháng 4 rồi sang thăm chồng. Tới nay cũng đã được 2 tháng rồi.


E thấy cuộc sống so với ở nhà thì hơi buồn nhưng quang đãng. Thôi thì đã chọn thì không hối. E đang chờ apply visa dài hạn loại L2 với chồng.


Có chị em nào ở gần thì ới em kết bạn nhé.


Để tiện xưng hô, thì mạn phép e mới 25 và chưa con cái gì cả. :D Nhưng năm sau e nhất định làm 1 bé. Các chị liên lạc với em nhé.