Minh vừa hoàn thành chuyến đi kéo dài 20 ngày, rong ruổi từ Pháp qua Ý với tụi trẻ: đứa 10, đứa 7 và 2.


Nghĩ cũng hơi vất 1 chút nhưng mà thu gặt được nhiều trải nghiệm và niềm vui. Tụi trẻ thì hứng khởi , đồng thời cũng học hỏi được nhiều.


Các mẹ đừng ngại du lịch châu Âu cùng trẻ nhỏ nhe , vì chuyến đi chính là bài học sống động, kỹ năng mềm không có trong sách vở !. Mình xin chia sẻ 1 chút kinh nghiệm của bản thân, hy vọng giúp ích được các mẹ


1. Chuẩn bị hành trang kiến thức


Tớ cung cấp cho tụi trẻ những địa điểm sẽ thăm quan để chúng tự cùng nhau tìm hiểu thông tin như là bảo tàng khủng long , các lâu đài mà xưa nay chỉ thấy trong truyện cổ tích, tu viện Mont Saint Micheal phim trường của phim Chúa tể những chiếc nhẫn...vv...


2. Chuẩn bị hành lý


Tụi trẻ tự chuẩn bị hành lý của mình , mỗi đứa 1 balo và 1 va li. Balo để vật dụng cần dùng ngay như kính mát, mũ, nước ,áo khoác mỏng..đôi khi là sách, truyện để đọc nhằm riết thời gian trên máy bay. Vali để quần áo , không nên mang nhiều vì sang đó chắc chắn sẽ mua thêm quần áo mới. hi hi


3. Chuẩn bị lương thực


Đây là khâu cầu kỳ nhất vì mình còn vác thêm cả nhóc 2 tuổi nữa . Các thứ mình chuẩn bị như sau:


- nồi cơm điện , ấm siêu tốc, binh giữ nhiệt ,ổ cắm nhiều chạc


- ruốc , gia vị rắc cơm của Nhật, vừng


- cháo ăn liền , mỳ ăn liền


Nồi cơm điện để mình nấu cơm mang đi phòng khi gặp món Âu không hợp là tụi trẻ có đồ ăn thay thế, hoặc khi bị trễ giờ ăn ở nhà hàng . Du lịch châu Âu phải đi bộ rất nhiều nên để tụi trẻ đói là điều cần tránh.


Ấm siêu tốc để hâm cháo, mỳ, đôi khi còn để luộc cả trứng và rau ( ở bển rất dễ tìm siêu thị)


Bình giữ nhiệt để cháo cho em bé.