Chào các bạn, các anh, các chị.


Chuyện của em là như thế này : Cách đây gần 1 năm, trong lúc tâm trạng tồi tệ nhất, khủng khiếp nhất, em có lang thang trên các diễn đàn và tình cờ biết đến webtretho. Em đọc được trong mục giao lưu kết bạn (hay mục nào đó, lâu quá rồi em không nhớ), em chỉ nhớ mang máng đó là 1 topic về làm quen, giao lưu, có 1 chàng trai để lại link facebook (em không để ý tài khoản webtretho của anh nữa). Em có vào link và chat với anh ấy. Chỉ là những đoạn chat không đầu, không cuối. Vậy rồi sau đó một thời gian ngắn, em thoát ra khỏi tâm trạng tồi tệ, lại tiếp tục chạy đua với công việc áp lực và những lo lắng của cuộc sống. Em dần quên đi webtretho và chàng trai kia. Lâu lâu anh ấy cũng nhắn tin chúc mừng năm mới hay chúc mừng giáng sinh gì đó, chỉ là những tin nhắn xã giao, không đầu, không cuối. Cách đây hơn 2 tháng, em chuyển công ty, môi trường làm việc mới cùng với Sếp mới vô cùng khó tính khiến em bị xì trét, em không biết tâm sự với ai. Đúng lúc đó anh ấy nhắn tin cho em. Nhân tiện có người để em tâm sự, em kể cho anh nghe chuyện của em. Em nhận ra anh ấy rất thông minh, chín chắn. Bấy giờ em mới vào facebook của anh ấy và tìm hiểu thì thấy anh ấy có những đặc điểm rất giống mình. Hình như em có cảm tình với anh ấy. Hằng ngày em vào facebook của anh xem cập nhật mới. Em không dám nói suy nghĩ của mình. Cũng có thể anh có bạn gái rồi. Em nghĩ tất cả do duyên số. Nếu có duyên thì sẽ được đi cùng nhau. Nhưng mấy hôm nay tài khoản facebook của anh ấy bị khóa. Em không biết có phải em quá nhạy cảm không nhưng em sợ có chuyện gì đó không hay xảy ra với anh. Em bỗng giật mình, trước giờ em không có thông tin liên lạc gì với anh, chỉ qua facebook. Em hi vọng anh sẽ lên diễn đàn và đọc được những dòng chữ này hoặc có ai đó ở diễn đàn biết anh và cho em liên lạc của anh. Đây là những thông tin em biết về anh : Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1984, Tốt nghiệp ĐH Bách Khoa TP. HCM, đang làm tại tòa nhà Etown - Cộng Hòa, đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Cảm ơn mọi người đã đọc topic của em!