Hội Mùi 91 học hành ra trường bây giờ lương bổng, cuộc sống thế nào các thím ơi?
Hix, mình học CĐ Báo chí ra nhé. Hồi đi học béo núc ních, về nhà cứ gọi là lăn chứ kg cần đi xe. Giờ ra trường đi làm lên rừng xuống biển nên người ốm nhom. Thấy bản thân mình đến giờ chẳng hề có bất cứ thứ gì: tiền bạc, sự nghiệp, gia đình. Không biết các bạn cùng tuổi như thế nào rồi. Huhu. sau đây là tình hình của mình, các bạn vào chia sẻ sự nghiệp, cs của bản thân xem như thế nào để cùng nhau chia sẻ, rút kinh nghiệm.
Tính cách:
Trước đây mình rất hiền, nhưng đi làm rồi mình lại đâm ra thẳng thắn. Biết quan tâm những gì nên quan tâm và gạt bỏ những gì không liên quan. Ai nói gì làm gì mặc kệ, mình chẳng để ý miễn sao bản thân sống đúng với đạo đức và có chuẩn mực là được.
Sự nghiệp của mình:
- Năm đầu ra trường cứ đi làm, viết lách nhưng kinh nghiệm không thu được gì vì đúng hồi đấy bị phân bổ theo nhóm làm PR chứ, mà lại còn chưa biết tận dụng cơ hội học hỏi lắm. Lương không có xu nào nhé.
- Năm 2 bay vào SG, cũng đi làm BTV cho 1 nhà xuất bản. Lương 4tr, trừ bh, trừ lên trừ xuống đủ thứ chỉ còn khoảng 3.5-3.6tr. Có tháng rớt còn 3.1tr. Không lên lương, không thưởng. Khóc không ra nước mắt.
- Giờ lại đang thất nghiệp, viết thêm chỉ đủ ăn uống chứ sắp đến hạn trả tiền phòng trọ. Mình sắp ngủm củ tỏi rồi.
Thế mà bữa trước có đọc được toppic kia bạn kia 91 đi làm lương cứng 8tr, thưởng với huê hồng nữa phải 15tr. Đúng trời sinh mỗi người một cảnh. Nhìn họ mà ngẫm lại mình thì không biết nói gì. :((
Tình Duyên: Cực kỳ trắc trở.
Mình quen và yêu từ năm 20 tuổi, nhưng đến giờ 25 đã trải qua 3 mối tình không cái nào trọn vẹn. :(( Sự thực là người ta rất yêu và quý mình nhưng vì hiểu lầm cũng có (người thứ nhất thì gia đình họ hiểu lầm mình là kẻ trộm) Sau đó thì mình cũng bị lừa gạt bởi kẻ đàn ông đã có gia đình (hắn chuốc say mình và chấm dứt đời con gái trinh nguyên năm mình 22t).
Mình là người yêu thì chỉ có người mình yêu, quan tâm chứ không có chuyện để ý đến gã nào khác bên ngoài. Nhưng khi mình xác định phải dừng lại thì chắc chắn mình cũng tìm được lý do để nhanh chóng lấy lại cân bằng.
Nói chung duyên tình mình cực kỳ lận đận và chẳng đâu vào đâu. Bạn bè cùng lứa mình 90% đã lập gia đình, có con hết rồi. Đôi khi mình cứ tự hỏi sao bọn nó duyên sớm thế. Mẹ mình thì đã bắt đầu rúc rích bắt mình lấy. Tuy thế mình thuộc tuyp người không vội vàng. Đứa em họ mình lấy chồng và vừa bảo mình "lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn" =)).
Nhưng mà quả là đôi khi cái cô đơn nó uống được thuốc bổ hay sao, nó mạnh hơn vũ bão và độc ác như những mũi dao đang cứa vào trái tim. 25 tuổi, tự lập mọi thứ ở SG, đi chơi một mình, đám cưới một mình, ngắm các anh chị một mình... bla bla... nên nhiều khi nó sắp quật ngã được.
Mà mình quen ít con trai lắm, rồi mình lại không hợp với mấy anh trẻ trẻ 87 trở về sau nữa nên cơ hội càng khan hiếm. Không biết các bạn nữ 91 có quen nhiều không. Vì có khi các mối quan hệ nó thúc đẩy tình yêu tình báo.
Các bạn sao rồi? Có gì kể mình nghe với. Chán mình quá đi. Huhu