Mình thấy trên wtt nhiều bạn xinh xắn, gia đình gia giáo , biết nấu ăn, dịu dàng .......mà vẫn chưa tìm được một nửa của mình.


Mình mấy năm trước không ngoan lắm, tính cách ưa dịch chuyển, lại ngang bướng, ham chạy theo tham vọng cá nhân quá , với lại cũng hơi lười vì bận rộn quá rủ đi chơi ít đi, nói ch điện thoại 1 lúc là mình bận chạy mất. Nhưng mà hồi đó mình nhiều người theo đuổi, đi đâu hoa đào nở đấy. Sang năm nay mình cải tà quy chính , ngoan ngoãn làm thục nữ thì lại chả thấy ai đến, sắp ế chỏng gọng luôn (hic hic thật ra cũng không đến nỗi thảm thế vì mình mới 24 thôi) . Nhưng mà tự nhiên cảm giác chả có ai nói chuyện, đi cf, đi chơi, tham gia lễ hội này nọ cảm thấy cô đơn và lạc lõng thế nào ý =...= :p:p:p


Có bạn nào vui tính dễ thưong muốn kết bạn thì pm em với ạ, yêu thì em nghĩ là khó nhưng mà làm bạn thì đơn giản ạ ^^~~. Em ở hn, fb là brooch sunshine