Minh là nam sn 90 ở Hà Nội nhưng cách cột cờ 20km,từng này tuổi rồi nhưng mình mới trải qua 2 mối tình 1 chính thức và 1 ko chính thức ( ko chính thức ở đây là chỉ dừng lại ở tìm hiểu ) còn mối tình chính thức mình chia tay cũng đc >4 năm rồi,lúc chia tay thì ai cũng buồn,nhưng rồi cũng sẽ quay về với quỹ đạo vốn có của nó thôi,ngày mình đi làm tối về tụ tập với 2-3 thằng bạn thân trà đá chém gió,ăn uống linh tinh.phởn hơn nữa là đi hét hò ( hát hò nhưng mình hát như hét nen hay gọi là hét hò ) cười ko nhặt đc mồm.Cuộc sống cứ thế trôi đi và mình cũng khá hài lòng dù đôi có chút chạnh lòng vào dịp lễ thấy chúng nó tíu tít đèo gấu đi chơi nhưng cả năm có mấy ngày thôi :v.Cách đây gần 2 tháng mình có quen 1 bạn Nữ và bọn mình dừng lại ở mức độ đang tìm hiểu,trước kia vui vẻ bao nhiêu thì khi động vào chuyện yêu đương mình buồn rầu bấy nhiêu và suy ra thì cuộc sống trước kia mình cảm thấy vẫn vui vẻ nhất.Gia đình có công việc gì là bị các bậc trên giục đưa bạn gái về ra mắt rồi là hẹn trong năm nay hoặc muộn nhất là sang năm phải yên bề gia thất rồi blabla vân vân và vân vân,mình nghe tai này rồi lọt qua tai kia bay ra đường cô lao công cô ý quét bỏ vào thùng rác hết.Chả là nhóm mình có 4 thằng dính nhau như sam thì 1 đứa mới đi lính,2 đứa kia mới tìm đc tình yêu nên chúng nó ko còn nhiều thời gian giành cho mình như trước nữa, nhiều khi ăn cơm xong buổi tối muốn đi ra ngoài hóng mát ko gọi đc ai đành ra ngồi 1 mình uống cốc nước mía xong lại về nhà làm bạn với em Computer,khi buồn thì chả biết chia sẻ nói chuyện với ai nên mình muốn tìm thêm bạn để gia nhập nhóm độc thân với mình.Có thể nói chuyện thoải mái mà ko cần yêu :v đôi khi buồn còn lôi nhau đi chơi,đi cf chém gió,ko phân biệt giới tính tuổi tác,miễn sao nói chuyện với nhau hợp và cảm thấy thoải mái,nếu là bạn bè rồi thì hãy là 1 người bạn tốt của nhau nhé...! đây là link fb của mình
https://www.facebook.com/chien.minh.750331