Chào tất cả các bạn.


Cuộc đời như bức tranh nhiều màu, có người mầu đỏ sôi nổi, màu hồng mộng mơ, màu xanh hy vọng...và có cả những màu ảm đạm hơn đúng không ạ. Ông cha chúng mình răn rằng "Sau cơn mưa thì trời lại sáng". Đời có lúc được lúc mất, lúc ảm đạm, lúc lại tràn đầy hy vọng.


Mình từng ly hôn cách đây vài năm các bạn ạ. Chưa kịp xây đắp tương lai, con cái...thì đã tan vì hoàn cảnh, khó khăn thời điểm đó (nếu thân hơn mình sẽ nói rõ sau).


Sau những dông gió và bức tranh ảm đạm, mình muốn vẽ lên cuộc sống những gam màu tươi sáng phù hợp.


Vậy, mình mong may mắn tìm được gam màu đó.


Nói sơ qua về mình:


Sinh năm 1985 ngoại hình cũng được, không đẹp nhưng duyên và phong cách.


Tính tình đàn ông, tình cảm, lạc quan.


Có căn tập thể riêng tại Hà nội, có 1 công việc thu nhập 6.5 triệu.


Hiện giờ mình đang đi học thêm, cũng sắp xong và ý định muốn ra kinh doanh nhỏ riêng.


Mình đơn giản vậy thôi đó.


Cho phép mình nói thẳng là mình chỉ mong tìm bạn nữ phù hợp như gam màu mà mình cần cho bức tranh vậy. Còn các bạn chưa gia đình thì mình xin lỗi, mình không có may mắn và ý định đó. Mình mong tìm người có thể là bạn đời như sau:


Sinh năm 83 ( hơn mình nhưng ko sao), hoặc 90.


Là Mẹ đơn thân có con gái, hoặc ly dị rồi nhưng chưa có baby.


Hoàn cảnh phù hợp.


Đồng cảm, chia sẻ khó khăn và cùng vượt qua thử thách.


Hợp thì có tìm hiểu thêm.



Các bạn Mẹ đơn thân, hoặc ly dị rồi từng trải và hiểu cho sự thẳng thắn của mình và mình cũng mong như vậy từ các bạn.


Rất mong tìm được một nửa để cùng xây đắp, vẽ lên những màu đẹp hơn và vượt qua chông gai phía trước.