Dạ vâng, vì idea đổi gió " xách balo lên và đi Huế - Quảng Nam - Đà Nẵng " vô cùng ngẫu hứng và táo bạo mà e đã lăn đi lộn lại ở miền Trung được vừa hết 5 ngày. Hiện tại, một cô gái Tây Nguyên sắp già, không xinh cũng chẳng xấu như e đang bơ vơ, lạc lõng giữa trời Đà Nẵng. Thiết nghĩ, chỉ còn 2 ngày tự do mà lại phải âm thầm ngắm cảnh trong cô đơn thì e lại thấy thương thương bản thân quá. Do vậy, e muốn xõa gió, tìm thêm những niềm vui mới trong mấy ngày còn lại. Vậy nên có ai đồng cảnh ngộ muốn làm bạn đồng hành, hay một ai đó dễ thương muốn làm hướng dẫn viên cho e trong những ngày tới không ạ? Cũng không mong j nhiều, chỉ cần chiều chiều cùng nhau đi dạo biển, tối tối rủ nhau ngắm phố phường là e mãn nguyện rùi ạ. Thêm bạn thêm vui, e rất vui được chào đón những người bạn mới! ^^


Ai có nhã hứng có thể liên lạc qua số 01637 464 875


p/s1: e độc thân vui vẻ, rất rất mong mình 1 lần được thành diễn viên chính giống mấy phim Hàn quốc xẻng lãng mạn, hi vọng gặp đc tình yêu sét đánh, e tình nguyện cháy bừng bừng =)))


P/s2: e siêu nghiêm túc nên cũng rất mong mọi người chân thành, chỉ liên lạc khi cảm thấy phù hợp thôi ạ. Xin cảm ơn! ^^