cũng k phải thuộc dạng người xấu cả tính cả ngoại hình. nhưng chỉ vì nhiều tuổi mà gặp ai cũng chỉ dc vài lần gặp nói chuyện rồi uống nước,xong rồi thôi. rồi mình cũng k biết tại sao lý do gì mà đến giờ vẫn k 1 mảnh tình vắt vai. đã 3o mấy mùa xuân chưa từng nhận 1 bó hoa hay 1 gói quà gọi là của người yêu tặng. nói tóm lại k có 1 người gọi là yêu đúng nghĩa. cũng chẳng phải gái hư hỏng ,chơi bời ,xấu xí,đàm đú, mà k có ai để ý, bảo k có người thích thì càng k phải. nhưng buồn quá,nhưng rồi chắc là do duyên số thôi. nhưng nhiều lúc có khi bản thân mình hiền quá không,nhát quá không hay vì vậy mà bỏ lỡ bao nhiêu người chú ý tới mình. 23-24 tuổi đã lo ế chồng ,đã kêu tôi ế ,đã tìm chồng . nhưng toi đã U3 rồi nhưng vẫn châm chân, bởi vì là tôi quá hiểu ,tôi hiểu đến buồn lòng.nhưng TÔI rất yêu tự do .có lẽ tầm này tuổi rồi rất ngại hẹn hò ,rất ngại yêu đương. nhưng cái quan trọng chả gặp dc ai.8-|