Chào mọi người ạ.



Tính theo tuổi các cụ thì năm nay mình cũng đã 25 cái xuân xanh (sn 91 ạ). Ngoại hình và tính cách thì tự thấy cũng ko có j quá bất thường :)) Cơ bản cũng khá hài hước và luôn phấn đấu trở thành con người thú vị để nhiều người muốn kết bạn :D


Dạo này công việc ko quá bận rộn nên tự dưng thấy có chút cô đơn. Công nhận là hè năm nay nóng kỷ lục thật, nhưng vẫn thấy thèm những cái nắm tay, cảm thấy cần 1 bờ vai để tựa, thèm có người lang thang cùng, lắng nghe những tâm sự không đầu không cuối và luôn dơ 2 tay 2 chân ủng hộ những dự định của mình (ngoài mấy đứa bạn thân). Muốn có 1 người để mình dành cho cả 1 nửa yêu thương (nửa còn lại còn để dành cho bbe, gđ mà :))), có khi chỉ đơn giản là nhắn tin mỗi sáng " Anh ơi, dậy tập thể dục cho đẹp chai đi ;;) ", rồi tối trc khi đi ngủ thì lại quấy rối vài tin nhắn :))




Thôi thì đăng đàn lên đây, hi vọng là tìm đc ai đó có cùng tần số với mình, sn khoảng từ 86-90, địa bàn Hà Nội, công việc ổn định, sống có hoài bão ;;) lạc quan, hài hước thì tốt quá ạ (rất thích nói chuyện vs người hài hước ạ), những a nghiêm túc quá thực sự ko biết nói gì ý :|.



Vậy thôi ạ, chúc mọi ng cuối tuần vui vẻ :)