Đọc sách đó là điều cần thiết cho các con và đây là thói quen nên rèn cho các con


Tuy nhiên gần đây phát hiện ra đọc sách phải từ bố mẹ thì con mới có được thói quen này, vì thế bạn đã từng thử cùng con đọc truyện chưa


Bi bi và mặt đen là bộ truyện để bố mẹ đọc cho con nghe trước khi đi ngủ là đây các bạn ạ, chỉ cần 5 phút thôi con nằm bên cạnh rùi đọc cho nghe, lúc đầu bé sẽ không chịu đâu viện đủ lý do để không nằm. Con thích ôm thỏ cơ, con thích uống sữa cơ, bé nhà em như vậy đấy các mẹ ạ


Tuy nhiên được 1 tuần thì bé sẽ quen, hôm nào mẹ không bảo nghe truyện nhé thì bé hỏi truyện đâu rùi mẹ. Chính vì thế em mới nói thói quen là điều mình có thể tập cho con và yêu sách cũng bắt nguồn từ đây.


Đã có 1 người bạn hỏi mình, con thì phải tắt đèn mới ngủ được sao mà đọc được cùng mẹ, mình bảo bạn có thể đọc rùi trước khi con ngủ bạn kể lại cho con nghe bằng chính lời văn của bạn con vẫn thích mà vì bạn thường xuyên nói chuyện với con nên lời văn cũng sẽ dễ hiểu cho con hơn



:)O:-);;)