Em đang phân vân lắm. Các anh chị có kinh nghiệm cho e lời khuyên với. :((
Em nữ, 24 tuổi, học ngành CNTT, hiện tại e vừa đi làm (đúng chuyên ngành học) và vừa học cao học. Nếu đúng kế hoạch thì tháng 9/2015 này e tốt nghiệp và giờ e đang trong thời gian làm luận văn.
Không biết các anh chị học cao học như thế nào chứ e thì e oải lắm ạ. Ban đầu dự định là e học xong sẽ về quê xin dạy trường cao đằng hay trung cấp gì đó, nhưng giờ e ko muốn đi dạy nữa. Nói thật lúc đầu đi học là do e thất nghiệp rồi bạn e rủ rê học, học đc hơn một năm thì e đi làm (lúc này là e thấy ngán rồi). Đi làm là e quẳng luận văn sang một bên luôn, giờ tới hạn nộp rồi mà chưa có gì cả (do luận văn thiên về nghiên cứu, mấy cái này e ko khoái nên bỏ luôn 8-|). Giờ e bỏ cao học thì e ko tiếc nhưng vấn đề là ở ba mẹ e, ba mẹ e mong e tốt nghiệp dữ lắm, nhưng mà thật sự e ko nuốt nổi, cho dù bây giờ chỉ còn hơn tháng nữa thôi (mà e cũng ko làm kịp). Em cũng chuẩn bị tâm lý cho ba mẹ là thời gian tốt nghiệp bị dời lại một năm, ba mẹ cũng động viên chứ ko gây áp lực buộc phải tốt nghiệp đúng hạn. Một là em bỏ luôn (e thì ko tiếc , nhưng sợ ba mẹ buồn, bao nhiêu thời gian, tiền bạc bỏ ra), hai là e dời lại sang năm sau bảo vệ (một năm này chak cố đấm ăn xôi).
Em cũng tự thấy mình cả thèm chóng chán . Thất nghiệp định đi học tiếng Trung (e thích tiếng trung lắm), ở nhà ko cho nên mới lao đầu di học cao học. Từ khi đọc mấy câu chuyện của Tony Tèo e cũng muốn thay đổi lắm nhưng "sợ" nhiều thứ quá. Một phần nữa e thấy chất lượng đào tạo .... quá, nên thấy sao sao, mà người lớn thì ko hiểu điều đó.
Anh chị cho e lời khuyên với. Câu cú ko trơn tru cho lắm, anh chị thông cảm.