Thân chào các chị em ạ!


Em là nữ, năm nay 24 tuổi.


Khoảng tháng cuối năm 2015 là em tốt nghiệp Thạc sĩ, ngành Văn hóa học. Nhưng hiện tại em vẫn lạc lõng tìm hướng đi cho công việc tương lai của mình.


Em tốt nghiệp đại học 1 ngành KHXH và ra trường vội vàng đi học tiếp Thạc sĩ. Trong thời gian học cao học, em chủ yếu làm thêm những việc ko tên như gia sư, bán hàng... hoàn toàn chưa có kinh nghiệm chuyên môn. Cơ bản vì ngành em học, nếu ko làm nhà nước thì hầu như ko có cty tư nhân nào tuyển dụng (ra trường hơn 1 năm, bạn bè cùng lớp ĐH em đứa nào nhà giàu thì lo lót xin vào làm ở các Phòng, ban nhà nước.. đứa ko có điều kiện thì làm trái ngành: nào nhân viên tổng đài, nhân viên kinh doanh,.. 1 số đông các bạn nữ về quê làm công nhân hoặc lấy chồng, sinh con :( )


Tiếng Anh của em chỉ ở mức trung bình. Ko con ông cháu cha, gia đình nông thôn - bố mẹ nông dân, ko khá giả. Cộng thêm việc ngoại hình của em ko mấy nổi bật để có thể lọt vào mắt xanh của các sếp quyền lực trong các cơ quan tuyển dụng.


Ở quê, cả họ chỉ có 1-2 người học cao như em & mọi người - nhất là bố mẹ đặt rất rất nhiều niềm tin vào em. Hiện tại em rất mông lung :((


Các anh/chị đã có kinh nghiệm xin việc, hoặc ở trong hoàn cảnh tương tự có thể cho em lời khuyên đc ko ạ? Làm sao để vượt qua giai đoạn khó khăn này? Lấy bằng xong em nên apply vào các cơ quan nào, nên chuẩn bị gì từ bây giờ? nếu chiều cao của em hơi khiêm tốn thì có hi vọng xin đc việc hay ko? Học ngành như em, nếu ko có tiền lo lót thì có xin đc việc hay ko? Muốn đc việc thì nên làm như thế nào ạ???


Rất cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của em, mong chia sẻ của các anh chị. :)