hình ảnh
Thất vọng vì quê nhà, nơi từng là những cánh rừng xanh bạt ngàn, lại trở thành sa mạc, ông Sebastĩao đã cùng vợ phủ xanh hơn 1.000 mẫu rừng.


Kể từ năm 1998, Nhiếp ảnh gia Sebastĩao Salgado (75 tuổi) và vợ Lélia (73 tuổi) đã trồng hàng triệu cây con của 293 loài cây, làm sống lại 1.502 mẫu rừng nhiệt đới ở vùng đất cằn cỗi tưởng như đã chết - bang Minas Gerais (Brazil).


Để thực hiện kế hoạch, cặp vợ chồng đã thuyết phục nhiều người, kêu gọi gây quỹ để có tiền bạc trồng cây. Vào thời điểm khởi ban đầu, vợ chồng ông đã thuê hơn 24 người công nhân, và sau đó, đã có nhiều tình nguyện viên tham gia trồng rừng cùng ông trong nhiều năm.


Nhờ được chăm sóc tốt, khu vực được phủ xanh bởi vợ chồng Salgado đã phát triển mạnh mẽ trong 20 năm sau đó. Tổng cộng, có khoảng 172 loài chim cũng như 33 loài động vật có vú, 293 loài thực vật, 15 loài bò sát và 15 loài lưỡng cư đã quay lại khu rừng. 8 con suối trước đây đã khô cạn, nay đã chảy.


Hiện tại, dự án trồng rừng của ông Sebastiao và bà Lélia được xem là một trong những sáng kiến môi trường lớn nhất trên thế giới.


Theo Vnexpres
https://www.facebook.com/photo/?fbid=740983801566237&set=a.483031417361478