Hôn nhân là một điều tuyệt vời trong cuộc sống của mỗi người nhưng khi quyết định ly hôn thì đồng nghĩa với điều đẹp đẽ đó đã không còn tồn tại nữa. Cuộc hôn nhân nào cũng có câu chuyện đằng sau của riêng nó mà chúng ta chẳng ai có thể biết được.
Chỉ đến khi ra tòa, đứng phân xử nhau, người ta mới hiểu được rõ trắng đen. Giống như câu chuyện hôn nhân của gia đình cô Tịnh ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Bị chồng tung bằng chứng lật ngược tình thế, vợ bẽ bàng phải chịu cảnh thua kiện. Ảnh Sina.
Vợ chồng cô Tịnh và anh Minh (tên đã được thay đổi) đã kết hôn được 7 năm và có chung một bé gái dễ thương. Nhưng vào tháng 10/2019, cô Tịnh đã đơn phương đệ đơn ly hôn với chồng lên tòa án Tuyên Cảng, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc với lý do bất đồng quan điểm, mối quan hệ không thể hàn gắn.
Đồng thời, cô Tịnh yêu cầu được nuôi con gái cũng như phân chia tài sản theo luật định. Thế nhưng trên phiên tòa xét xử, anh Minh không đồng ý ly hôn với vợ và bản thân anh cũng muốn giành quyền nuôi con.
Anh Minh công nhận mối quan hệ vợ chồng giữa mình và cô Tịnh chắc chắn không thể cứu vãn được vì bất đồng quan điểm. Nhưng lại phủ nhận lỗi do bản thân mà cho rằng mọi sai lầm đều do cô Tịnh mà ra cả.
Người chồng bất ngờ cung cấp bằng chứng bao gồm hình ảnh, hồ sơ trò chuyện trên WeChat, chi tiết giao dịch chuyển tiền… và tố cáo cô Tịnh đã ngoại tình nhiều lần kể từ năm 2015.
Người chồng cung cấp bằng chứng ngoại tình của vợ. Ảnh Sina.
Anh Minh biết được nhưng đã tha thứ hết lần này đến lần khác nhưng cô Tịnh không hối cải. Chuyện vợ chồng vì thế mà chẳng thể cứu vãn nên giờ đây, đứng trước tòa, anh yêu cầu vợ bồi thường 100.000 nhân dân tệ (hơn 330 triệu đồng) thiệt hại về tinh thần vì chuyện ngoại tình của cô.
Tuy nhiên, trong luật hôn nhân không có quy định bên kia phản bội thì phải bồi thường cho người còn lại, vì vậy yêu cầu của anh Minh không được tòa đồng ý. Tuy nhiên Thẩm phán nói rằng sẽ làm rõ nguyên nhân của việc ly hôn này.
Trước tình hình đó, cô Tịnh phủ nhận mọi bằng chứng cáo buộc mà chồng đưa ra nhưng không cung cấp bằng chứng khác để bác bỏ. Cô thanh minh rằng, mặc dù có trò chuyện với người đàn ông khác nhưng đó không phải là ngoại tình mà chỉ là mối quan hệ bạn bè giữa 2 người mà thôi
Cô Tịnh đuối lí, đành chấp nhận thua kiện. Ảnh Sina.
Trong quá trình tranh chấp, hai bên đã không thể đi đến thỏa thuận chung. Thẩm phán nhận thấy rằng mối quan hệ vợ chồng của họ đã thực sự rạn nứt và không thể hàn gắn. Vì vậy, cuối cùng đã chấp nhận yêu cầu ly hôn của cô Tịnh.
Tuy nhiên, sau khi xem xét bằng chứng mà anh Minh đưa lên, tòa thấy được rằng đúng là cô Tịnh đã phản bội chồng và ngoại tình. Hành vi của cô Tịnh đã vi phạm đạo đức trong hôn nhân và gây ra tổn thất về mặt tinh thần cho anh Minh.
Cuối cùng, tòa án quyết định sơ thẩm, cô Tịnh bồi thường 5.000 nhân dân tệ (hơn 16 triệu đồng) về mặt tinh thần cho chồng và anh Minh được giành quyền nuôi con.
Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào, đã sai lè lè còn đi kiện lên tòa. Giờ thì vừa mất tiền lại vừa mất con, âu cũng là do tự bản thân chuốc lấy.
Nguồn: Sina.