Trong cuộc sống gia đình, chuyện vợ chồng mâu thuẫn rồi cãi vã nhau là điều chẳng thể nào mà tránh khỏi được. Bởi khi đang yêu những hiểu lầm vẫn có thể xảy ra được nữa là khi đã kết hôn, sinh con.

Thế nên đừng nghĩ rằng bản thân đau khổ rồi làm ra những hành động dại dột cho chính mình và gây ra nỗi đau thương cho gia đình. Chưa kể là những đứa con, chúng sẽ chính là người chấp nhận nỗi đau ấy suốt cuộc đời.

hình ảnh

Vợ chồng cãi nhau rồi nhảy hồ khiến con cái bơ vơ không nơi nương tựa. Ảnh minh họa

Đó là câu chuyện đau lòng của một cặp vợ chồng trung Quốc tại quận Thương Nam, thành phố Thương Lạc, tỉnh Thiểm Tây. Vào lúc 15h30 ngày hôm đó, cảnh sát và đội cứu hộ tại quận Thương Nam nhận được tin báo về một cặp vợ chồng đã nhảy xuống sông vì tranh chấp chuyện gia đình.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đưa cử đội cứu hộ nhanh chóng tới hiện trường. Được biết, người vợ có tên Jin 35 tuổi và người chồng LongZhang 41 tuổi đã nảy sinh mâu thuẫn dữ dội vì mâu thuẫn gia đình.

Trong lúc không giữ được bình tĩnh, cô Jin đã nghĩ quẩn và nhảy xuống sông hòng thể hiện thái độ không chấp nhận của mình. Sợ vợ xảy ra chuyện gì, anh Long Zhang lập tức nhảy theo để cứu vợ.

Tuy nhiên, buồn cho cặp đôi, do dòng nước chảy siết, người chồng cũng không giỏi bơi nên cả 2 đều bị đuối nước và tử vong. Mặc dù đội cứu hộ đã nhanh chóng điều xe tới để giải cứu nhưng không kịp.

Tới 16h39, người vợ được vớt lên và tới tận 16h50, người chồng mới được tìm thấy. Cả hai vợ chồng đều không còn dấu hiệu sự sống khi được đưa lên bờ. Đây quả là tin buồn với gia đình của cặp đôi xấu số.

Sự việc bi kịch này đã khiến gia đình, bạn bè và những người xung quanh hết sức bàng hoàng, đau đớn. Tất cả đều thương xót cho cặp vợ chồng ra đi khi còn trẻ chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

Nhưng có lẽ, điều đau xót nhất lại chính là những đứa con thơ ở nhà. Theo phóng viên Sina đưa tin, vợ chồng anh Long Zhang đã có với nhau 3 bé. Thế là sau này, chúng chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống.

Từ đây, 3 đứa trẻ sẽ không thể gặp lại bố mẹ nữa cũng như phải 1 mình đương đầu với những sóng gió cuộc đời khi còn quá sớm. Hiện tại gia đình đã đứng ra an táng cho vợ chồng anh Long Zhang nhưng 3 đứa trẻ vẫn chưa biết phải đi đâu về đâu.

Có lẽ sẽ được đưa về cho ông bà nội chăm sóc nhưng rồi tuổi già sức yếu có lẽ cũng chẳng chăm được mấy đứa nhỏ bao lâu. Chính vì thế, thông cảm với hoàn cảnh của 3 đứa trẻ, chính quyền địa phương đã quyết định lập một quỹ từ thiện để giúp đỡ phần nào cho ông bà nội nuôi dưỡng chúng.

Nguồn: Sina