Nhìn khuôn mặt bé trai ngơ ngác khi ông bà không nhận ra mình đúng thấy thương luôn á các mẹ.
Với những chị em lấy chồng xa, không có cơ hội về thăm nhà mẹ đẻ thường xuyên thì những lần được về ngoại chính xác là một khoảng thời gian vô cùng quý giá. Nhiều người còn vì khoảng cách quá xa, các cháu không được lớn lên gần ông bà nên đến lúc đưa về, ông bà mới “hết cả hồn” không nhận ra vì sao thấy cháu đã lớn nhanh như thế khiến ai cũng dở khóc dở cười. Dưới đây cũng là một trường hợp tương tự như vậy nè các mẹ hehe.
Mới đây, đoạn video một bé trai đứng ngơ ngác trước cửa, sau đó một cặp vợ chồng bước ra chỉ trỏ, cười đùa với nhau trong sự ngạc nhiên vô định của cậu bé đã gây được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.
Được biết, bé trai này chính là cháu ngoại của cặp vợ chồng trên. Mẹ cậu bé lấy chồng xa, sau khi sinh con rất ít khi về nhà, lần này muốn trở về trong im ắng để tạo sự bất ngờ cho ông bà. Sau khi về đến nơi, người mẹ nói con trai mau chạy vào nhà kêu ông bà, thế là cậu bé vội chạy đến trước cửa.
Ban đầu bà ngoại phát hiện ra cậu bé trước. Ảnh: Weibo
Ông bà ngoại thấy có người ở đằng trước cũng nhanh chóng chạy ra xem, nhưng bất ngờ là cả hai lại không hề nhận ra cháu ngoại. Ban đầu, bà ngoại chạy ra trước, khi nhìn thấy bé trai liền khen ngợi em quá đáng yêu nhưng không nhận ra đó là cháu mình, sau đó ngay lập tức gọi chồng: “Ông ơi mau ra đây xem, có thằng bé này giống cháu mình lắm nè, giống thật luôn ấy, để tôi chụp hình gửi cho con gái mình coi”. Ông ngoại sau đó chạy ra cũng xác nhận rằng đứa trẻ trông giống cháu mình thật, 2 ông bà đứng cười nói chỉ trỏ cả buổi khiến cậu cháu trai đứng ngơ ngác. Khuôn mặt thất thần của đứa trẻ khiến cư dân mạng không khỏi bật cười.
Mẹ của cậu bé sau đó cũng phải ra mặt thì ông bà mới ngỡ ngàng khi biết cậu nhóc này đúng là cháu mình thật. Đúng là tính âm thầm về thăm lặng lẽ cho bố mẹ bất ngờ, ai dè bố mẹ lại dành cho mình bất ngờ còn lớn hơn.
Sau đó đến lượt ông ngoại, nhưng không ai nhận ra cháu. Ảnh: Weibo
Bên dưới đoạn video, rất nhiều người đã để lại những bình luận cười ra nước mắt:
- Xem video mà tội thằng nhỏ ghê luôn, tưởng chạy vào gọi ông bà sẽ được chào đón ai dè ông bà không nhận ra chỉ đứng đó chỉ chỉ rồi cười đùa với nhau thôi haha.
- Mặt ngơ ngác có đáng yêu quá không vậy trời, bé trai này dễ thương thiệt nha, kiểu mẹ ơi ông bà nói không quen, thôi đi về đi mẹ ơi.
- Mẹ thằng nhỏ chắc cũng kiểu không biết nên khóc hay nên cười, tội hai mẹ con.
- Tính về cho bố mẹ bất ngờ ai dè bố mẹ còn làm mình bất ngờ hơn, hai mẹ con ngơ ngác ngỡ ngàng lắm cho coi.
Câu chuyện thực sự hài hước nhưng đâu đó cũng khiến người ta chạnh lòng đôi chút, nhất là với những mẹ lấy chồng, sinh con ở xa nhà ngoại. Có lẽ ông bà ngoại vì khoảng cách địa lý xa xôi, thường xuyên không được gặp trực tiếp cháu nên khi thấy cháu ở ngoài thì chỉ có thể ngờ ngợ rằng có nét giống chứ hoàn toàn chẳng thể nhận ra.
Chứng kiến nhiều hoàn cảnh rồi mới biết, phụ nữ lấy chồng xa thực sự rất dễ bị khổ tâm. Phải rời ngôi nhà mình đã lớn lên từ tấm bé, bố mẹ thì không phải lúc nào muốn gặp là gặp, mỗi dịp lễ tết nghĩ về chỉ biết ngậm ngùi. Khi có con, cháu cũng chỉ có thể thường xuyên gặp ông bà ngoại thông qua điện thoại, đây đúng là một điều vô cùng thiệt thòi. Chính vì thế, trước khi muốn lấy chồng xa, chị em có lẽ sẽ phải cân nhắc rất kỹ lưỡng về mọi vấn đề trước khi quyết định, đừng xem nhẹ chuyện này kẻo dễ hối hận về sau nhé.