Việc trẻ con tặng quà cho nhau là điều hết sức bình thường, suy cho cùng thì tình bạn lâu bền của trẻ nhỏ dựa trên những món quà lấy lòng nhau. Nhưng gần đây, khi một cậu bé học mẫu giáo ở Quảng An, Tứ Xuyên tặng quà cho bạn học, cậu đã cho thấy khoảng cách giữa người lớn và trẻ con sâu đến mức nào.

Câu chuyện được chia sẻ bởi mẹ của bé gái được tặng quà. Cách đây vài ngày, cô đến đón con gái quý giá tan học như thường lệ. Khi con gái gặp mẹ, tâm trạng nó đặc biệt vui vẻ và mỉm cười đến tận mang tai. Người phụ nữ vẫn đang thắc mắc trong lòng, con gái bình thường luôn la hét, sao hôm nay lại bí hiểm như vậy? Nó thực sự kỳ lạ. Nhưng nhìn thấy đứa bé vui vẻ như vậy, cô cũng không nghĩ nhiều.

Cô không hề biết rằng con gái yêu quý đã đào một cái hố lớn cho cô.

hình ảnh

Ảnh BJH

Về đến nhà, người phụ nữ đi nấu ăn. Sau một hồi quay lại thì thấy con gái, đang cười khúc khích một mình bên giường. Người mẹ cảm thấy có điều gì đó không ổn nên bước tới và hỏi con gái mình có chuyện gì. Cô nhìn thấy con gái cẩn thận lấy ra một chiếc hộp nhỏ gọn và tinh tế từ chiếc cặp sách hoạt hình màu đỏ của nó. Bên ngoài hộp được bao phủ bởi những hoa văn đẹp mắt, bên trên có một lớp màng trong suốt như pha lê khiến nó thoạt nhìn có giá trị.

Người mẹ bối rối, đây không phải đồ của mình, chẳng lẽ là quà của người khác? Vì vậy, mẹ đến gần con gái mình và hỏi: "Nói cho mẹ biết, trong hộp này có gì vậy?" Nói xong cô muốn lấy chiếc hộp, không ngờ con gái vốn ngoan ngoãn, nghe lời lại không chịu buông ra.

hình ảnh

Ảnh BJH

Nhìn thấy hành vi của con gái, lòng hiếu kỳ của người mẹ tăng lên rất nhiều, bà chỉ có thể kiên nhẫn thuyết phục, nói rằng chỉ để xem thôi.

Con gái khẽ mỉm cười, ngượng ngùng nói : "Bạn cùng lớp đưa cái này cho con."

Bộ dáng ngọt ngào như đang ăn kẹo đường, con gái tự mình mở hộp ra, bà mẹ lập tức sửng sốt.

Trong hộp thực tế có hai thỏi vàng, tổng cộng gần nửa lượng vàng. Chưa kể việc tặng quà giữa trẻ em, ngay cả người lớn cũng hiếm khi tặng quà giá trị như thế này. Người mẹ vừa sốc vừa bối rối, bây giờ bọn trẻ mẫu giáo lại tặng quà cho nhau giá trị đến vậy sao.

Người mẹ hỏi con gái: "Con có chắc là bạn cùng lớp đã đưa nó cho con không?"

Cô con gái tràn đầy tự tin: “Con chắc chắn.”

Sau đó mẹ hỏi: "Con có biết đây là gì không?"

Con gái: “Con không biết”.

Mẹ tôi liền bảo: “Mau cất kỹ và ngày mai trả lại cho các bạn cùng lớp nhé”.

Cô con gái bối rối hỏi: “Tại sao?”

Người mẹ sau đó đã xin thông tin  bố mẹ cậu bé, gọi điện cho họ trình bày vấn đề, nhắc nhở họ hãy cất những thứ này đi thì tốt hơn!

hình ảnh

Ảnh BJH

Nhưng câu trả lời cô nhận được cũng thật bất ngờ. Hoá ra có lần cậu bé hỏi vàng trong nhà dùng để làm gì, bố mẹ cậu nói rằng sau này chúng sẽ dùng cho đám cưới của cậu. Nhìn thấy thứ có giá trị cao như vậy, cư dân mạng kêu gọi mẹ bé gái hãy trả lại càng sớm càng tốt. Không ngờ cha mẹ cậu bé lại nói thẳng: “Không có lý do gì để trả lại sau khi đã nhận nó!”

Đánh giá từ câu trả lời này, rõ ràng gia đình cậu bé giàu có hoặc có rất nhiều vàng trong nhà. Cư dân mạng lại số.c tập hai. Có người khen ngợi cậu bé dũng cảm , là “bậc thầy tình yêu ” hoàn hảo , lo xa, chưa gì đã tặng quà đính hôn trước. Có người lo lắng nhắc nhở mọi người hãy giữ gìn cẩn thận đồ đạc quan trọng của mình để tránh sai lầm.

Xét theo giọng điệu của mẹ cậu bé, có thể có rất nhiều thỏi vàng trong nhà, lời nói này thực sự là sự thật!

Sau khi xem xong có thể mọi người sẽ nghĩ rằng vấn đề này vừa thú vị vừa nguy hiểm. Quả thực, suy nghĩ của trẻ em hoàn toàn khác với suy nghĩ của người lớn chúng ta. Thế giới trẻ con đầy màu sắc và tràn ngập không gian vô tận cho trí tưởng tượng, khám phá. Đôi khi trẻ làm những điều mà chúng ta không thể hiểu được, nhưng những hành động này thường xuất phát từ sự tò mò và thử nghiệm bên trong. Chúng ta không thể nhìn chúng bằng con mắt của người lớn chứ đừng nói đến việc dễ dàng gán cho chúng là những từ như “kỳ lạ” hay “quái đản”.

hình ảnh

Ảnh BJH

Thành thật mà nói, chúng ta đều từng là trẻ con và đều từng làm những điều khiến người lớn phải ch.ết lặng.

Nhưng khi lớn lên, chúng ta dần trưởng thành hơn và học cách hòa hợp với người khác.

Một số người cho rằng bé trai quá bốc đồng, thể hiện cảm xúc một cách thiếu lý trí và dễ trở thành gánh nặng cho người khác. Một số cha mẹ cho rằng đây là dấu hiệu của sự ngây thơ của cậu bé và không cần thiết phải quá chỉ trích. Thực tế, đối với trẻ mẫu giáo, chúng chưa hình thành đầy đủ những giá trị và quan niệm tiêu dùng đúng đắn nên dễ có một số hành vi thái quá. Với tư cách là cha mẹ, chúng ta cần quan tâm đến sự lớn lên của con cái, hướng dẫn chúng hình thành những giá trị và quan niệm đúng đắn.

Tuy nhiên, đằng sau “đề nghị” tưởng chừng buồn cười này, liệu chúng ta có thấy được một số vấn đề sâu xa hơn? Trước hết, tại sao cậu bé này lại cư xử như vậy? Nó bị ảnh hưởng bởi môi trường gia đình hay chỉ thuần túy là trẻ con? Điều này đáng để suy ngẫm.

Sự việc này khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn là chỉ là một trò đùa. Vừa thích thú trước những hành động dễ thương của các em, chúng ta cũng phải nghĩ đến cách hướng dẫn các em đối xử đúng đắn với tình bạn, cũng như cách tạo môi trường phát triển lành mạnh cho các em.

Cha mẹ là tấm gương cho con cái noi theo, trẻ có thể nghe thấy một lời nhận xét vô tình, như câu nói “người nói không có ý, người nghe có ý”.Trẻ nhìn và nghe những lời nói, hành vi hàng ngày của cha mẹ, nếu cha mẹ có những tấm gương tốt thì trẻ sẽ tự nhiên học hỏi từ đó. Đừng lúc nào cũng nhắc tới chuyện cưới vợ để khoe khoang mình có con trai, thời đại nam ưu việt hơn nữ đã qua từ lâu rồi. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con, lời nói và việc làm quyết định sự trưởng thành của con, chỉ có môi trường tốt thì con mới có thể lớn lên khỏe mạnh!