Trong một số nền văn hóa, nhiều người rất khắc khe khi có cô phù dâu … đang mang thai hoặc từng đứt gánh

Bữa đọc cái chia sẻ của chị kia mà tức ghê luôn các mẹ. Chẳng là chị gái của chị đó chuẩn bị kết hôn, nhưng bà bác bên chồng có đánh tiếng là mẹ ruột và chị ấy không được dự đám cưới vì đều đã ly hôn. Không dự tức là không có mặt trong bất cứ lễ nào luôn đó các mẹ. Hôn lễ chỉ có bố chị ấy xuất hiện thôi, mẹ kế cũng không.

Điều đáng nói là cô dâu trong lễ cưới có vẻ cũng im lặng đồng tình, nhưng người em gái thì rất buồn và hỏi mọi người chị mình làm như vậy có đúng không. Dân mạng kêu thôi lánh đi cho lành, người ta đã không thích thì có làm gì cũng không vừa lòng họ, chứ ông bố cũng gãy gánh đó thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa TS

Tưởng mấy câu chuyện như vầy chỉ gây lúng túng ở mình thôi, vậy mà bên Tây họ cũng lấn cấn đó các mẹ. Em mới đọc một chia sẻ trên RD, một người phụ nữ đáng lẽ sẽ trở thành phù dâu của người bạn thân nhất của mình, nhưng hiện không chắc liệu cô ấy có nên tham dự hay không, bởi vì … đang có bầu.

Người phụ nữ giấu tên đã lên Reddit để giải thích rằng cô có một nhóm bạn thân, và họ đã quyết định rằng nếu người nào trở thành cô dâu thì những người kia sẽ trở thành phù dâu. Trong nhóm, người phụ nữ chơi thân nhất với một cô bạn, và cô bạn vừa thông báo rằng sẽ làm đám cưới vào tháng 2/2023.

hình ảnh

Ảnh minh họa TS

 “Tôi phát hiện mình có thai vào đầu tháng 10 năm nay và dự sinh vào cuối tháng 6 năm sau. Đây là đứa con đầu lòng của tôi và chúng tôi đã cưới nhau 7 năm nay. Tôi đã phải vật lộn rất nhiều vấn đề về khả năng sinh sản nên đây thực sự là một đứa trẻ kỳ diệu. Chồng tôi và tôi có lúc đã từ bỏ hy vọng, nhưng rồi em bé xuất hiện”

Người phụ nữ nói rằng cô sẽ mang bầu nặng nề vào thời điểm diễn ra đám cưới nhưng vẫn rất hào hứng khi được làm phù dâu cho bạn mình. Nhưng mọi thứ không như cô hình dung:

"Tôi đã nói với người bạn thân nhất của mình vào tuần trước và cô ấy có vẻ... khó chịu. Cô ấy không vui khi tôi mang thai và câu hỏi đầu tiên của cô ấy là liệu tôi có mặc váy phù dâu được không. Chiếc váy xòe ra ở phía dưới nên tôi nghĩ không có vấn đề gì. Chúng tôi đã hào hứng chọn váy phù dâu giống nhau và đương nhiên là sẽ tự chi trả khoản này”

hình ảnh

Ảnh minh họa TS

Ngoài ra nhóm bạn từ trước đến này cũng quy ước với nhau rằng sẽ lo các khoản khác như váy cưới, trang điểm, chụp ảnh cho cô dâu, như quà tặng của những người bạn thân thiết.  Nhưng mọi thứ đã thay đổi trong một cuộc gọi điện thoại gần đây của người phụ nữ và người bạn thân của mình.

“Hôm nay cô ấy gọi điện và nói với tôi rằng cô ấy có một “quyết định khó khăn”, đó là cô ấy không muốn tôi xuất hiện trong các bức ảnh đám cưới của cô ấy. Cô ấy nói rằng bụng bầu của tôi sẽ khiến mọi người  mất tập trung, cô ấy không muốn những bức ảnh của mình trở thành" buổi chụp ảnh thai sản”

hình ảnh

Ảnh minh họa TS

Thậm chí theo kế hoạch, người phụ nữ còn chuẩn bị sẵn một bài diễn văn chúc mừng bạn mình, nhưng cô dâu e ngại rằng điều này không nên. Dù vậy, khi đề cập đến các khoảng mà nhóm bạn thân phải chi trả, cô dâu vẫn muốn bạn mình giúp lên kế hoạch cho đám cưới và trả tiền cho các khoản như ảnh cưới, váy cưới…

Hiện tác giả của bài đăng đang cân nhắc việc không tham dự lễ cưới nếu bạn của cô ấy sẵn sàng đối xử với cô ấy theo cách này. Nhưng cô không biết liệu mình có quá khắt khe:

“Bạn tôi nói tôi có thể dự đám cưới, nhưng không xuất hiện trong các khung hình kỷ niệm. Thật lạ lùng, người bạn thân nhất của tôi muốn tôi chi trả mọi thứ, nhưng không cho tôi chụp ảnh chung. Đó là bạn thân nhất của tôi”

Đáp lại, nhiều người đã nhanh chóng ủng hộ tác giả khi một người viết: "Cuộc sống thật tươi đẹp. Những người thật sự quan tâm đến chị lẽ ra nên cảm thấy vui khi chị có bầu. Sao phải xét nét từng ly từng tý với bạn mình?”

hình ảnh

Ảnh minh họa TS

Nhưng cũng có người cho rằng đám cưới mà bà bầu làm phù dâu thì không nên, không may mắn:

“Cô ấy quá lo lắng về một bức ảnh hoàn hảo trong khi cô ấy nên hào hứng với việc tạo ra một cuộc sống tươi đẹp phía trước. Nhưng biết đâu đó là ý của gia đình chồng thì sao? Ở chỗ tôi thì người đã kết hôn còn không được làm phù dâu”

Trong khi một người khác nói: "Tôi không hiểu tại sao một số người lại nghĩ rằng hạnh phúc là một nguồn tài nguyên hữu hạn đến mức họ không thể chia sẻ niềm vui với những người mà họ cho là yêu thương."

Tất cả đều đồng tình rằng một tình bạn có thể chấm dứt vĩnh viễn, không có gì đáng phải hối tiếc nếu bạn mình nhất mực cư xử như vậy. Các mẹ thì thấy thế nào?